Theo Tony, không ai khác chính Defoe là nguyên nhân chính phá nát hạnh phúc tổ ấm mà anh đã cất công gây dựng bao lâu. “Giờ đây tôi chẳng còn gì để mất nữa sau những gì Defoe đã gây ra”, Tony chua chát nói, “Tôi chỉ muốn mọi người biết rõ hơn về bộ mặt thật của kẻ đi cướp vợ người khác như hắn ta”.
Cũng cần nhắc lại, trước đó Defoe tình cờ làm quen với Rachel, khi cô nàng này làm vũ nữ tại một hộp đêm ở trung tâm Newcastle. Có thừa kinh nghiệm tình trường, bởi thế tay cầu thủ lĩnh mức lương 70.000 bảng/tuần tại Sunderland đã nhanh chóng thu phục được Rachel chỉ sau một thời gian ngắn đong đưa.
Khỏi nói anh chàng đáng thương Tony suy sụp tinh thần đến thế nào, khi cô vợ Rachel nhất quyết rũ bỏ tất cả để chạy theo Defoe. Cố sức làm tất cả những gì có thể nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân, nhưng rốt cuộc Tony chẳng còn cách nào khác là phải ra tòa ly dị.
Còn với Defoe, sau những cuộc tình chớp nhoáng với một loạt chân dài như Alexandra Burke, Danielle Lloyd, Laura Brown, Imogen Thomas, Anne-Marie Moore hay Chantelle Houghton… tiền đạo này giờ đây còn gây tai tiếng hơn nữa khi tự gắn mắc là kẻ cướp vợ người khác.