Bóng Đá Plus trên MXH

Dàn sao M.U bị... máy kéo cản đường
HẠNH NGUYỄN • 14:02 ngày 08/04/2018
Người ta hay bảo “Ra đường sợ nhất công nông”. Còn dàn sao M.U thì đang khổ sở vì ra đường gặp máy kéo. Con đường tắt tới sân tập Carrington sau bao lần sửa chữa, lo lót hóa ra vẫn chưa hết “đau khổ” với bầy Quỷ đỏ.

    Siêu xe thành rùa bò

    Đồng đội cũ của của dàn sao M.U hiện nay, Zlatan Ibrahimovic từng nổi tiếng với cách ví von: “Pep mua một chiếc Ferrari rồi lái như một chiếc Fiat”. Đó là cách nói hình tượng hóa khi Ibra chỉ trích cách HLV Pep Guardiola sử dụng anh tại Barcelona trước đây. 

    Giờ các ngôi sao trong đội hình M.U phải ngán ngẩm chứng kiến cảnh dàn siêu xe của mình chạy như xe đạp. Theo đúng nghĩa đen trên đường luôn chứ không có văn vẻ, bóng gió gì ở đây. Chuyện xảy ra trước buổi tập chuẩn bị cho trận derby thành Manchester với Man City vào đêm qua. Con đường tắt qua làng Carrington tới khu huấn luyện Aon Training Complex (nơi đây vẫn hay được gọi là sân tập Carrington) vẫn chỉ dài chừng ấy. 

    Nhưng thời gian di chuyển của đám học trò HLV Jose Mourinho dài hơn hẳn. Bởi họ phải đi với tốc độ rùa bò. Paul Pogba và Romelu Lukaku mỗi người đều lái chiếc Rolls-Royce Wraith có giá tới 276.000 bảng. Xế hộp này có tốc độ tối đa lên tới 250km/h. Thế mà cứ phải đi như rùa bò có tức không.

    Pogba quá sốt ruột, quyết vượt máy kéo bằng được
    Pogba quá sốt ruột, quyết vượt máy kéo bằng được

    Đâu chỉ riêng Pogba với Lukaku, các đồng đội của họ cũng bị dồn ứ lại phía sau. Đi đường làng mà lại tắc đường mới bực. Tất cả cũng chỉ vì phía trước họ có chiếc máy kéo lừ lừ cản đường. Juan Mata đi nhờ xe Ander Herrera. Hai tiền vệ người Tây Ban Nha tranh luận xem đó là máy cày hay máy kéo. Máy gì cũng thế, chỉ biết nó cừ lừ lừ trước mặt đến là sốt ruột.

    Luke Shaw nhờ bạn gái cầm lái. Bạn gái Shaw thắc mắc hay đó là xe hút bụi đời đầu. Nhưng hút bụi gì mà bụi bay mịt mù suốt đường thế này. Nói tóm lại là bầy Quỷ đỏ gặp phải vật cản vô cùng khó chịu. Pogba sốt ruột hơn cả. Ngôi sao người Pháp không thể kiên nhẫn bám đít máy kéo, là người rồ ga vượt máy kéo đầu tiên. Đi tập mà căng thẳng hơn cả đi thi đấu.

    “Con đường đau khổ”

    Chuyện bị máy kéo cản đường này tiếp tục cho thấy con đường tắt qua làng Carrington tới sân tập sau bao năm vẫn chưa thoát được mác “con đường đau khổ” với dàn sao M.U. Hồi đầu, con đường này toàn ổ voi, ổ gà. Nắng thì bụi mù bụi mịt. Mưa thì trơn trượt. Đường làng mà. Xế sang của dàn sao M.U chạy qua đây cứ gọi là phải rửa với sửa thường xuyên, nhất là những “con xe” gầm thấp. Xe xịn mà lắm lúc vẫn “xóc đến tận óc”.

    Schweinsteiger hồi còn khoác áo M.U đi tập như đi cày
    Schweinsteiger hồi còn khoác áo M.U đi tập như đi cày

    Sao bầy Quỷ đỏ phải chạy xe kiểu hành xác như vậy? Việc con đường tắt này ngắn hơn hẳn so với con đường chính là một chuyện. Cái chính là chạy qua con đường làng này, họ có được sự riêng tư. Khỏi lo fan soi mói, khỏi lo cánh paparazzi đeo bám (điều này rất quan trọng trong bối cảnh những ngôi sao lắm tài nhiều tật của M.U hay dính scandal nọ kia). 

    Thấy bảo phía M.U đã làm hợp đồng với phía chủ đất để gần như được chạy độc quyền trên đường này (chỉ phải chia sẻ đường với… các bác nông dân thôi). Có chuyện lạ là đầu năm ngoái M.U phải làm lại hợp đồng với chủ đất thực sự do các năm trước ký nhầm hợp đồng với người thuê đất.

    Trước việc các cầu thủ đội nhà kêu như vạc chuyện đi tập như… đi phượt, BLĐ Quỷ đỏ đã thuê người lát lại mặt đường hồi đầu mùa giải này. Ổ voi, ổ gà đã được vá. Tưởng đâu “con đường đau khổ” đã là dĩ vãng, ai dè giờ còn kẹt máy kéo. Có khi sắp tới Pogba, Lukaku và đồng đội đề xuất thêm chuyện “cấm máy cày, máy kéo chạy theo giờ” trên đường này chưa biết chừng.

    Martial ít thở than
    Trong dàn sao M.U, Anthony Martial ít thở than chuyện đường xá, xe cộ hơn cả. Chân sút người Pháp này chủ động cất xế hộp ở nhà cho lành. Mỗi lần cần đến sân tập, Martial hay gọi Uber. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay