Theo xác nhận từ người đại diện, Villas-Boas đã quyết định luôn bỏ việc cầm quân tại Shanghai SIPG (Trung Quốc) để tập trung vào cuộc đua Dakar Rally đầy thử thách. Trước đó, ông thầy 40 tuổi từng dẫn dắt Chelsea đã có ý định điên rồ là đua mô tô. Mặc dù vậy, Villas-Boas nhanh chóng thay đổi quyết định sau khi bàn bạc với Alex Doringer, bạn thân của Villas-Boas đồng thời đang quản lý đội đua KTM.
“Alex đã phân tích cho tôi khá nhiều điểm bất lợi, thậm chí là nguy hiểm khi đua mô tô, nhất là lính mới như tôi tại cuộc đua Dakar Rally đầy cam go”, Villas-Boas bộc bạch trước giới truyền thông, “Anh ấy đã khuyên tốt nhất tôi nên đua ô tô vừa để giảm thiểu rủi ro và tích lũy dần kinh nghiệm”. Nhờ có lời khuyên của Alex, mà Villas-Boas giờ đây đã tâm toàn ý vào việc ngồi sau vô lăng chiếc xe bán tải Toyota Hilux để tranh tài ở cuộc đua Dakar Rally năm sau.
Nhận xét về Villas-Boas, người lái cặp với HLV này là Ruben Faria cho biết đối tác trong buồng lái xử lý những tình huống giả định khá tốt trong thời gian cả hai cùng luyện tập với nhau. Nhắc tới Villas-Boas, không thể không nhắc tới người chú ruột Pedro của ông từng giành thứ hạng cao trong một cuộc đua xe ô tô tổ chức vào năm 1982.