Nhưng chẳng ai ngờ người hùng năm nào của Liverpool đã lâm vào tình cảnh bi đát tới mức phải rao bán chiếc huy chương vô địch Champions League năm 2005. Theo tờ Daily Mail, chiếc huy chương mà cựu hậu vệ người CH Ireland có được từ đêm lịch sử ở Istanbul hiện được định giá dao động từ 12.000 đến 15.000 bảng.
Không chỉ có huy chương vô địch Champions League, Finnan còn cho bán cả chiếc áo đấu có chữ ký của một loạt ngôi sao Liverpool và AC Milan với giá niêm yết từ 2.000 đến 2.500 bảng. Trong khi đó, bản sao của chiếc cúp Champions League 2005 được cựu sao Liverpool chào bán với giá từ 5.000 đến 7.000 bảng.
Danh sách các món đồ mà Finnan đem ra bán tống bán tháo còn có huy chương á quân Cúp Liên đoàn Anh 2005 với giá từ 800 đến 1.200 bảng Anh, huy chương vô địch Siêu Cúp châu Âu 2005 có giá từ 1.500 đến 3.500 bảng. Đây thực sự là thông tin gây sốc với nhiều người, nhất là những fan nhiệt thành của đội bóng chủ sân Anfield.
Trên thực tế, đó là hệ lụy tất yếu từ tình trạng tài chính khánh kiệt của cựu danh thủ 44 tuổi. Ảo tưởng về việc kiếm tiền dễ dàng, Finnan đã dốc hết vốn liếng thành lập công ty bất động sản có tên Finnan Developments với trụ sở đặt ở phía nam London.
Quá tin tưởng vào anh trai Sean nên cựu tuyển thủ CH Ireland đã để mặc cho anh trai nắm quyền điều hành và quản lý công ty. Lời lãi chẳng thấy đâu, Finnan đã lâm vào cảnh nợ nần giật gấu vá vai khi Finnan Developments liên tục làm ăn thua lỗ. Không ít lần Finnan đã to tiếng cãi vã với anh trai của mình.
Trước áp lực từ em trai, Sean đã trưng ra những bằng chứng cho thấy anh ta mắc nợ hơn 4 triệu euro khi góp vốn vào Finnan Developments. Chẳng còn cách nào khác, Finnan đã phải đem những đồ vật lưu niệm kể cả huy chương vô địch Champions League ra bán để trả nợ.
XEM THÊM
Courtois gạ 'đá sân nhỏ' với nữ game thủ