Vào mùa giải 2014/15, Jeremy Mathieu rời Valencia và gia nhập Barcelona. Việc đưa về Mathieu theo yêu cầu của HLV Luis Enrique khi đó để tăng cường hàng phòng ngự cho đội bóng chủ sân Camp Nou. Mặc dù không được đánh giá cao, song khá bất ngờ khi Mathieu ra sân tới 41 trận trong mùa giải này. Anh cũng xuất hiện trong chiến thắng trước Juventus của Barca ở chung kết Champions League. Qua đây, Jeremy Mathieu ít nhiều đã đóng góp công sức vào giành cú ăn ba của Barca ở mùa giải 2014/15.
Nhưng 10 năm sau khi giành được cú ăn ba ngoạn mục cùng Barca, bao gồm cả danh hiệu vô địch Champions League, Mathieu đã khiến mọi người ngạc nhiên với công việc mới của mình. Ở tuổi 41, cựu hậu vệ này hóa ra vẫn gắn bó với môn thể thao vua, nhưng theo một cách khá bất ngờ. Theo thông tin đăng tải trên tờ L'Equipe số ra mới đây, Mathieu làm việc tại một cửa hàng nằm giữa Aix-en-Provence và Marseille, đảm nhiệm vai trò một nhân viên bán đồ bóng đá.
Kể từ khi hình ảnh Jeremy mặc chiếc áo gi-lê có in tên mình xuất hiện, cửa hàng này đã nhận được hàng trăm cuộc gọi từ người hâm mộ muốn đến đây để gặp cựu cầu thủ Barca. Theo không ít người hâm mộ, họ thực sự cảm thấy bất ngờ với việc Mathieu, người từng thi đấu cho Barca và đội tuyển quốc gia Pháp, giờ đây lại trở thành nhân viên quèn ở cửa hàng bán đồ thể thao.