Neville và Carragher đã có cuộc cá cược nho nhỏ trước khi thực hiện thử thách đá penalty trong một chương trình bình luận. Nếu ai sút hỏng, người đó sẽ phải mặc áo của kình địch. Không ai khác mà chính Neville là người khơi mào trước.
Lúc bước lên chấm phạt đền, cựu hậu vệ M.U nói: "Chúng ta cá cược tí cho vui nhỉ". Carragher đáp: "Tôi tặng anh một chiếc áo đẹp hơn nhé". Neville tiếp tục: "Anh sẽ phải mặc áo của M.U hoặc tôi mặc áo của Liverpoool khi trở lại chương trình vào vài tuần tới".
Và rồi cuộc tỉ thí diễn ra. Xui xẻo cho Neville khi anh là người đá hỏng quả penalty. Carragher sau đó tặng cựu cầu thủ 43 tuổi một chiếc áo của Liverpool, phía sau lưng in số 23 của tiền đạo tân binh Xherdan Shaqiri.
Điều đặc biệt là trên chiếc áo đó, tuyển thủ người Thụy Sỹ có để lại cho Neville vài dòng kỉ niệm: "Gửi Gary, fan cứng của tôi. Đừng lật lọng nhé. Xin lỗi nhưng đừng có lật lọng trong vụ cá độ này nhé". Sau đó anh ký tên Xherdan Shaqiri.
Có lẽ lần sau khi lên sóng truyền hình, người hâm mộ sẽ được chứng kiến Neville khoác trên mình chiếc áo của Liverpool. Neville cùng Carragher hiện đang làm bình luận viên cho kênh Sky Sports.