“Khá là khó khăn. Đây là quãng thời gian dài nhất trong sự nghiệp tôi không tập luyện trên sân. Không thể nói đây là kỳ nghỉ tốt bởi đó là điều không ai muốn xảy ra. Tôi thèm cảm giác được ra sân. Tôi chỉ cố gắng tìm cách giúp mình không bị buồn chán và đảm bảo thể lực”, Alli cho biết.
Hôm 11/4, Alli vừa tròn 24 tuổi. Ngôi sao này nói về buổi sinh nhật kỳ lạ: “Bị mắc kẹt ở nhà trong ngày sinh nhật không phải là ý tưởng tốt. Nhưng tôi cố gắng tạo sự vui vẻ nhiều nhất có thể. Hàng ngày, tôi thức giấc sớm, ăn uống tốt và tập những bài tập thể lực theo giáo án của CLB. Tottenham gửi các thiết bị tập luyện tới từng cầu thủ và chúng tôi sử dụng hàng ngày. Không ai ở trong tình huống này trước đây nên rất khó cho mọi người thích nghi. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người phải giữ được sức khỏe và đảm bảo mọi thứ vẫn đi đúng hướng. Là một người có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi thường chia sẻ với những cầu thủ trẻ để đảm bảo rằng họ ổn”.
Alli cũng tiết lộ anh sẽ giúp đỡ cộng đồng trong khả năng mình để vượt qua đại dịch: “Các cầu thủ chúng tôi làm nhiều việc mà không cần quảng cáo rùm beng. Tôi giúp đỡ những người khác và tôi chẳng cần quảng cáo về điều đó”.
XEM THÊM
Ngoại hạng Anh lên phương án đá nhiều trận 1 ngày trên sân trung lập