Chuyển đến Mỹ, Del Piero sống trong căn biệt thự rộng đến 500m2 ở Los Angeles. Nơi đây được thiết kế như một trung tâm thương mại với sảnh chính cao đến 6 mét, có 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm cỡ lớn cùng một bể bơi. Đứng từ ban công nhà Del Piero, bạn có thể nhìn thấy bảo tàng Getty nằm gần đó, cũng như những “cung điện” nguy nga tráng lệ của những người hàng xóm kiêm minh tinh điện ảnh Hollywood.
Căn biệt thự tiêu tốn của Del Piero đến 4,7 triệu bảng, nhưng đây vẫn là món hời lớn so với giá 5 triệu bảng ở thời điểm nó mới được đăng bán. Trở thành công dân Los Angeles, anh nhanh chóng kết bạn với những người nổi tiếng như “cướp biển” Johnny Depp, “người đàn bà đẹp” Julia Roberts, “kẻ hủy diệt” Arnold Schwarzenegger và cả cựu huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant.
Ngoài ra, Del Piero còn sở hữu một nhà hàng Italia ở vùng Tây Hollywood, với cố vấn là Fabio Ugoletti, đầu bếp có một sao Michelin. Toàn bộ thực phẩm và công thức chế biến tại nhà hàng có tên “Số 10” của Del Piero đều được Ugoletti trực tiếp thẩm định và cung cấp. Đồ ăn tại đây không rẻ chút nào, trung bình tiêu tốn từ 100 đến150 bảng một bữa.
Tất nhiên, Del Piero sau cùng vẫn là một cựu cầu thủ, và niềm đam mê với trái bóng vẫn cháy bỏng trong anh ngay cả khi đã giải nghệ. Tại Los Angeles có một đội bóng tên LA10 FC vừa trải qua mùa giải bất bại trong năm ngoái. Logo đội bóng là số 10 trên nền đen trắng, với màu áo chính thức là sọc trắng đen. Tin đồn Del Piero là chủ sở hữu LA10 FC đã xuất hiện từ lâu, và cũng không mấy người ngạc nhiên khi anh tiết lộ điều đó vào đầu năm nay. Trước LA10 FC, Del Piero đã mở học viện bóng đá có tên ADP10 tại Mỹ, bao gồm 2 cơ sở ở Los Angeles và New York.