“Như các bạn đã biết, trong bóng đá có những điều bạn không thể kiểm soát được. Tôi đã chơi bóng 22 năm và là một cầu thủ không gặp nhiều chấn thương. Vì vậy tôi rất buồn khi tôi và Al Nassr đã đến Trung Quốc để tận hưởng chuyến du đấu nhưng lại không thành. Tôi đã đến Trung Quốc từ mùa giải 2003/2004 nên tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi cảm thấy mình luôn đặc biệt ở đây. Tôi cảm thấy buồn. Tôi biết các bạn cũng buồn, đặc biệt là những người yêu mến tôi, nhưng chúng ta phải nhìn nhận điều này theo hướng tích cực”, Cristiano Ronaldo đã đưa ra lời xin lỗi như vậy sau khi Al Nassr buộc phải hoãn các trận đấu trong chuyến du đấu ở Trung Quốc, do ngôi sao người Bồ Đào Nha dính chấn thương.
Không chỉ dính chấn thương, Ronaldo còn đón nhận tin chẳng lấy gì làm vui vẻ ở chố