"Tôi luôn luôn ăn mừng như thế bởi vì tôi muốn dành tặng bàn thắng cho con trai tôi. Bạn sẽ nhìn thấy hình xăm trên tay tôi, đó là dành cho bé Enzo. Nếu tôi không làm thế, thằng bé sẽ khó chịu với tôi và không vui khi tôi về nhà. Thằng bé là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống của tôi và tất cả mọi thứ tôi làm đều dành cho nó".
"Tôi có hình xăm tên con trai mình theo tiếng Do Thái. Đó là dấu hiệu của tôi để nhắc nhở về con trai mình hoặc bất cứ điều gì khác".
Mới đây chú bé nhà Enzo cũng đã bắt chước gửi nụ hôn tay tới ông bố của mình trong trận Arsenal - Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League.
Tình huống ăn mừng của con trai Cazorla