Bóng Đá Plus trên MXH

Cô Kim bị cướp vì vệ sỹ "đâm sau lưng"?
HẠNH NGUYỄN • 09:38 ngày 05/10/2016
Mọi người vẫn chưa hết sốc vì vụ tình một đêm Kim Kardashian của Cristiano Ronaldo bị cướp số tài sản khoảng 10 triệu USD tại Paris. Chi tiết cô Kim chỉ có một mình khi bị cướp trong khách sạn khiến người ta nghi ngờ khả năng một trong những vệ sỹ của người đẹp siêu vòng 3 là “tay trong” vụ này.

    Vệ sỹ cô Kim ở đâu?

    Có quá nhiều tình tiết để vụ cô Kim bị cướp gây xôn xao. Chi tiết Kim từng trải qua tình một đêm với CR7 thì không nói thêm nữa ở đây. Kể cả không cần dính đến CR7 thì Kim cũng đã quá nổi tiếng rồi. Giờ nói đến khái niệm siêu vòng 3 là mọi người đều nghĩ ngay đến cô Kim. 

    Ngôi sao truyền hình kiêm siêu mẫu 35 tuổi người Mỹ này bị cướp số tài sản (nhẫn kim cương, điện thoại, tiền…) ước tính tới khoảng 10 triệu USD. Vụ cướp diễn ra trong căn hộ mà Kim thuê ở khách sạn Pourtales (Paris). Cướp xông vào tận giường của Kim để cướp nhẹ hơn vào siêu thị lấy đồ. Thời điểm vụ cướp diễn ra rạng sáng ngày 3/10 (theo giờ Paris) ấy, không có vệ sỹ nào bảo vệ cho Kim.

    Hàng loạt chi tiết gây sốc kể trên đang gây ra tranh cãi. Không ít người nghi ngờ khả năng Kim nuôi ong tay áo trong vụ này. Nhân vật từng có hơn 10 năm làm vệ sỹ cho ông vua nhạc Pop, Michael Jackson là Matt Fiddes chỉ ra: “Kim là ngôi sao nữ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. 

    Mô phỏng hiện trường vụ cô Kim bị cướp 10 triệu USD trên tờ The Sun

    "Tôi cho rằng không quá nếu ví von cô ấy còn nổi tiếng hơn cả Tổng thống Mỹ. Thế mà lại có chuyện không ai bảo vệ Kim lúc vụ cướp diễn ra mới tài. Thời tôi làm vệ sỹ cho Michael, những chuyện như thế này không đời nào có thể xảy ra. Bọn cướp đừng hòng bước xác được qua cửa chính, chứ nói gì đến chuyện mò vào được tận phòng ngủ”.

    Với quan điểm như Fiddes vừa chỉ ra, người ta có cớ để đặt ra giả thiết có thể một trong những vệ sỹ của Kim đã ngầm tiếp tay cho bọn cướp. Nên mới có chuyện bọn cướp biết đích xác thời điểm Kim chỉ ở trong phòng một mình để ra tay tấn công.

    Thời điểm Kim bị cướp, vệ sỹ thường xuyên theo sát Kim như hình với bóng, Pascal Duvier lại bận thấp tùng cô chị Kourtney và cô em Kendall của Kim đi “bay” ở hộp đêm L’Arc Paris. Chỉ đến khi cô bạn Simone Harouche (ở một căn hộ khác trong khách sạn Pourtales) phát hiện vụ việc gọi điện thì Duvier, Kourtney và Kendall mới cuống cuồng trở lại khách sạn.

    Hiện Kim vẫn bày tỏ lòng tin vào ê kíp vệ sỹ của mình. Cô không đổ lỗi cho Duvier vì cho rằng cô cảm thấy ở nhà một mình cũng an toàn, khi để Duvier tháp tùng chị em gái đi chơi. Duvier thì tuyên bố: “Chúng tôi có manh mối và chúng tôi sẽ sớm tìm ra bọn cướp. Tin tôi đi! Bọn chúng đã chọc giận nhầm đối tượng rồi”.

    Kim Kardashian đã về Mỹ sau khi bị cướp ở Paris cùng tay vệ sỹ Duvier
    Kim Kardashian đã về Mỹ sau khi bị cướp ở Paris cùng tay vệ sỹ Duvier

    Hay một trò PR?

    Trên các mạng xã hội, một số người lại đang có thuyết âm mưu rằng vụ cướp được dàn dựng để đánh bóng tên tuổi cho Kim. Show truyền hình của Kim và các thành viên trong gia đình cô kém ăn khách hơn trong thời gian gần đây và những người trong cuộc cần một cú sốc để hút khán giả trở lại?

    Thuyết âm mưu này xuất phát từ những nghi vấn: tại sao cô Kim lại mang theo số tài sản lớn thế mà không để vệ sỹ kèm sát 24/24? Tại sao bọn cướp 5 tên có thể khống chế lễ tân khách sạn rồi đột nhập vào căn hộ cô Kim thuê dễ như ăn kẹo? Cô Kim khai bọn cướp khống chế cô từ giường ngủ vào bồn tắm, cô sợ lúc ấy bọn chúng sắp hãm hiếp cô đến nơi, sao đột nhiên bọn chúng lại buông tha cho cô?

    Số khác bác bỏ thuyết âm mưu này vì cho rằng Kim chẳng dại gì mà “PR” theo cách mạo hiểm thế. Cô cũng làm sao khai gian được trước cơ quan điều tra? Dù thế nào thì qua đây, giới sao nổi tiếng được cảnh báo nên cẩn trọng hơn với mạng xã hội. Việc thường xuyên “update” họ làm gì, ở đâu chẳng khác nào vẽ đường cho... trộm cướp.

    Kim sắp lộ những bí mật nhạy cảm?
    Kim bị cướp 2 điện thoại di động nên có cớ để lo ngại những thông tin (ảnh, clip) nhạy cảm trong “dế yêu” của cô sẽ bị phát tán. Giờ có lẽ Kim chỉ còn biết hy vọng bọn cướp sẽ không phá được mật khẩu chiếc iPhone của cô.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay