Là một người toát ra vẻ khó tính, Roy Keane được xem là "hung thần" của những cầu thủ thích khoe mẽ. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, cựu đội trưởng MU thực tế không quan tâm đến điều này.
Trong một lần ngồi phỏng vấn cùng David Beckham, Keane được hỏi liệu có bực mình không khi người đồng đội cũ lúc nào cũng phủ hàng hiệu khắp người, ông đáp mình không quan tâm đến đời tư, miễn là Becks tập luyện chăm chỉ là được.
Bản thân Keane cũng có một bộ sưu tập xe đúng theo phong cách của mình. Năm 1999, sau khi MU giành "cú ăn 3" huyền thoại, Keane tự thưởng cho bản thân một chiếc Aston Martin DB7 màu vàng gold. Mẫu xe này từng được tham khảo để đưa vào phim James Bond nhưng sau không được chọn. Năm 2020, chiếc xe này xuất hiện trên một sàn bán xe cũ với giá 24.000 bảng và mới chạy hơn 6 vạn dặm.
Năm 2005, Keane mua Bentley Continental. Ngày nay, giá của mẫu này chỉ dao động trong khoảng 18.000 tới 24.000 bảng. Nhưng cách đây 18 năm, Keane đã phải chi ra tới 80.000 bảng - đúng bằng một tuần lương của mình.
Siêu xe nhiều như vậy nhưng thời mới khởi nghiệp, Keane cũng đi xe "cà tàng" như bao người. Giai đoạn thập niên 1990, chiếc xe đầu tiên của Keane là Ford Escort Hatchback. Đây là mẫu xe bán chạy nhất trong thập niên 80, 90 với hơn 4,1 triệu chiếc.
Ngoài ra, trong garage nhà Keane còn có chiếc Mercedes C có giá 30.000 bảng ở thời điểm mua, Toyota Yaris giá 27.000 bảng, Range Rover có giá 80.000 bảng...