Bóng Đá Plus trên MXH

Chiến thắng của đại gia đình Barca
HẠNH NGUYỄN • 08:51 ngày 08/06/2015
Barcelona của HLV Luis Enrique có lẽ là nhà vô địch “thắm tình hậu phương” nhất từ trước tới nay. Chưa thấy đội bóng nào đá chung kết mà được tiếp sức bởi lực lượng hậu phương đông đảo như Barca ở chung kết Champions League vừa qua.
    TẤT CẢ CHO TIỀN TUYẾN
    Luis Enrique không phải HLV đầu tiên để hậu phương thoải mái bám càng đội nhà tới những trận đánh lớn như trận chung kết Champions League. Song Barca do Enrique dẫn dắt lại là tiên phong ở khoản mở cửa tối đa cho hậu phương đội nhà. Các đội bóng khác thường chỉ cho vợ con hoặc bồ cầu thủ bám càng. Còn với Barca của Enrique, tất cả những người thân thiết của các cầu thủ muốn trực tiếp cổ vũ đội nhà tại chung kết Champions League 2014/15 đều được sang Berlin. 

    Tiền tuyến có lòng, hậu phương có dạ, người nhà của dàn sao Barca đã tiếp lửa tối đa cho thầy trò Enrique ở đại chiến với Juventus. Với Iniesta, chỉ cô vợ Anna của anh do mới sinh hạ quý tử nên mới chịu ngồi nhà. Còn thì song thân Jose Antonio – Mari, em gái Maribel, em rể Juanmi đều sang Berlin cổ vũ hết. Ông Jose Antonio mắc hội chứng sợ đi máy bay như Dennis Bergkamp đã kỳ công bắt nhiều chặng tàu để di chuyển từ Barcelona sang Berlin. Bảo sao Iniesta chơi thăng hoa trước Juve.

    Thân phụ của Rafinha là cựu tuyển thủ Brazil, Mazinho dù chân đau phải chống nạng cũng hăng hái: “Cho tôi một vé đi Berlin!”. Đến cả chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barca cũng dẫn theo thân phụ, vợ con theo thì việc Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar, Ivan Rakitic,… cho người nhà bám càng là điều không có gì phải lăn tăn. 

    Cô bồ Shakira cùng 2 quý tử Milan và Sasha của Gerard Pique thì xin tự túc đi bằng máy bay riêng cho chủ động. Sang Berlin, mẹ con Shakira lại hội quân cùng lực lượng hậu phương siêu hùng hậu của Barca. Họ được ở chung khách sạn Grand Hyatt với thầy trò Enrique và cùng nhau kéo tới sân Olimpia cổ vũ trong trận chung kết rạng sáng qua. 


    BARCA TRỌN NIỀM VUI
    Không phụ công hậu phương, Messi và các đồng đội đã đánh bại Juventus 3-1 để hoàn tất cú ăn 3 lịch sử cho Barca. Những hình ảnh ăn mừng đầu tiên trên sân Olimpia của dàn sao Barca chính là những hình ảnh gắn liền với người thân của họ. 

    Messi thoải mái bế quý tử Thiago xuống sân ăn mừng. Sau đó anh còn chủ động khoe trên các mạng xã hội hình ảnh bé Thiago bên chiếc cúp Champions League. Quý tử đầu lòng Milan của Pique không chỉ xuống sân chia vui với ông bố nổi tiếng của mình. Milan còn nhắng nhít đùa nghịch với những “ông bác, ông chú” như Dani Alves và Marc Bartra.

    HLV Enrique cũng hãnh diện khoe cô con gái nhỏ của mình trên sân. Có cảm giác thầy trò Enrique vừa biến sân Olimpia thành vườn trẻ của mình. Khỏi nói các nàng WAG Barca phấn khích thế nào. Họ bảo có bà xã ở bên, Barca chẳng ngại đối thủ nào chứ riêng gì Bà đầm…

    Xavi báo tin vui đặc biệt
    Trong lúc ăn mừng cùng đồng đội, tiền vệ Xavi nhét quả bóng vào trong áo giả làm bụng bầu. Xavi muốn khoe tin vui đặc biệt rằng bà xã Nuria của anh đang mang trong bụng đứa con đầu lòng của hai người.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội