Exequiel Aaron Neris, thanh niên 21 tuổi đã bị đâm khi đang ăn mừng chức vô địch Copa Libertadores của CLB River Plate. Trước khi qua đời trong bệnh viện, Aaton Neris đã nói với mẹ mình về việc bị nhóm CĐV của Boca Juniors đâm.
Được biết, thời điểm bị đâm, Neris đang trên đường về nhà ở thành phố Posadas thuộc tỉnh Misiones của Argentina, không lâu sau khi ăn mừng danh hiệu vô địch thứ 4 trong lịch sử River Plate tại Copa Libertadores.
Neris bị 2 CĐV của Boca Juniors tấn công đến chết
Tờ Marca dẫn lại nguồn tin từ báo địa phương Clarin, Aaron Neris đã bị 2 người lạ mặt tấn công và bị chém làm đứt động mạch đùi. Được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, chàng thanh niên 21 tuổi đã không qua khỏi.
Trước khi qua đời, chàng trai xấu số khá tỉnh táo và nói với mẹ mình, bà Lucia Neris: "Thằng bé nói với tôi rằng sắp chết, nó bị tấn công vì ăn mừng kết quả trận chung kết Copa Libertadores, nó là một CĐV của River Plate".
"Chúng giết con trai tôi. Nó thậm chí còn chưa thể đi lại bình thường sau vụ tai nạn xe máy cách đây vài tháng. Chúng đã tấn công một người hầu như không có sức để phòng vệ", bà Lucia buồn bã chia sẻ thêm.
Vẻ mặt thẫn thờ của bà Lucia, mẹ Neris
Cảnh sát địa phương ngay lập tức đã truy tìm hung thủ và nhanh chóng bắt được 2 nghi can có liên quan đến vụ việc này.
Như đã biết, sau rất nhiều rắc rối liên quan đến vấn đề an ninh, BTC Copa Libertadores đã quyết định rời trận lượt về trên sân của River Plate sang sân Bernabeu ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Chung cuộc, River Plale đăng quang ngôi vô địch sau chiến thắng 3-1 ở hiệp phụ.