Không được đánh giá quá cao trước khi diễn ra EURO 2016, song đến thời điểm hiện tại xứ Wales đang là bất ngờ lớn của giải khi có mặt ở trận tứ kết. Điều này không chỉ khiến NHM bất ngờ, mà ngay cả bản thân các cầu thủ cũng không tin vào thành công của mình.
Hậu vệ Neil Taylor trước khi lên đường sang Pháp đã đặt vé để xem buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Beyonce diễn ra tại Cardiff vào ngày 29/6. Theo tiết lộ, đây là món quà mà anh ấp ủ từ lâu để dành tặng sinh nhật của cô vợ Genna-Lea. Tuy nhiên, việc xứ Wales có mặt ở tứ kết khiến kế hoạch của 2 vợ chồng Taylor phá sản và cô nàng Genna-Lea thay vì tới Cardiff xem ca nhạc lại chọn đáp chuyến bay tới Lille (Pháp) để cổ vũ chồng thi đấu.
"Tuần này, tôi có vé xem buổi biểu diễn ca nhạc của Beyonce. Tôi mua chúng để tặng vợ trong ngày sinh nhật. Thế rồi tôi quên bẵng đi vì bận tập luyện cũng như thi đấu cùng toàn đội. Đến khi vợ tôi nhắc cái hẹn diễn ra vào ngày 30 tôi mới nhớ ra", Taylor dí dỏm cho biết.
Gunter có thể lỡ đám cưới của em trai nếu Bỉ có mặt ở bán kết
Không xem ca nhạc hôm nay còn có thể hoãn sang dịp khác. Nhưng tình thế người đồng đội của Taylor là Chris Gunter còn nghiêm trọng hơn. Theo lời của hậu vệ đang thi đấu cho Reading, anh có thể lỡ cả đám cưới của cậu em ruột Marc.
Dự kiến, hôn lễ của em trai Gunter sẽ diễn ra tại Cancun (Mexico) vào thứ Ba tuần tới. Nếu xứ Wales đánh bại Bỉ ở tứ kết, Gunter chắc chắn sẽ vắng mặt trong ngày vui của em mình. Không chỉ có vậy, bố mẹ của Gunter cũng quyết định sẽ ở lại Pháp để cổ vũ cho đội bóng quê hương thay vì tới Mexico dự tiệc cưới.
"Lịch trình gây ra sự xáo trộn. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là lần đầu tiên một bài phát biểu đám cưới sẽ được thực hiện thông qua Skype", Gunter hài hước cho biết.
Trước đó, cầu thủ Joe Ledley cũng đã phải hoãn kế hoạch tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm để sát cánh cùng các đồng đội trong chiến dịch lịch sử của đội bóng.