Đáng chú ý, Khalil bị tấn công khi đang tham gia đoàn biểu tình phản đối Israel mang tên "Great March of Return" (Sự trở lại của tháng 3 vĩ đại) vào hôm thứ Sáu (6/4) vừa qua. Hiện Khalil đã tỉnh táo và nói chuyện bình thường.
Tuy nhiên, cơ hội để anh trở lại sân cỏ có vẻ chẳng còn nhiều vì đầu gối đã bị hủy hoại bởi viên đạn kia. Anh sẽ mất vài tháng để có thể đi lại bình thường. Khác với Khalil, một người bạn khác của anh có tên Abdul Fattah Abd đã mãi mãi không thể trở về với gia đình.
Bác sỹ Basem Naim và cũng là cựu Bộ trưởng Y tế ở dải Gaza cho biết, từng có hàng trăm trường hợp tương tự kém may mắn như Khalil.