Vụ nổ máy bay MH17 đã cướp đi sinh mạng của gần 300 hành khách, trong đó có hai CĐV trung thành của CLB Newcastle là John Alder (63 tuổi) và Liam Sweeney (28 tuổi). Được biết, hai nạn nhân xấu xố này đã quyết định theo chân đội bóng mình yêu thích tới châu Á để theo dõi những trận đấu giao hữu đầu mùa.
Sau khi tai nạn diễn ra ít lâu, tiền vệ Haris Vuckic của Newcastle lại vô tình đăng bức ảnh anh đang cười toe toét với đồng đội Paul Dummett với dòng chú thích: “New Zealand! Chúng tôi đang đến đây”.
Hai CĐV xấu số của Newcastle đã qua đời
Không biết bức ảnh này có gây ra làn sóng phản đối dữ dội hay không nhưng việc nó xuất hiện trong thời điểm này thì thật sự không đúng lúc. Bản thân cầu thủ 24 tuổi này tỏ ra áy náy và ngày hôm sau, anh đã đăng dòng thông báo: “Tôi xin lỗi vì bức hình của tôi trên máy bay. Tôi không có ý gì cả, chỉ đơn giản tôi và đồng đội đang nghĩ về chuyến du đấu. Xin gửi lời chia buồn đến những CĐV xấu xố của Newcastle”.
Trong thời điểm này, CĐV của Sunderland (đối thủ của Newcastle) còn làm điều ý nghĩa hơn nhiều so với lời xin lỗi. Họ đã tổ chức quyên góp được 2.500 bảng Anh để làm vòng hoa tưởng nhớ hai CĐV thiệt mạng sau vụ nổ máy bay MH17.