Sau khi kết thúc buổi tập cùng Arsenal trên đất Mỹ, các cầu thủ của HLV Unai Emery tranh thủ ký tặng CĐV - những người đã cổ vũ và quan sát họ từ trên khán đài.
Anh chàng Rob Holding nhận được sự quan tâm của các fan vì sự thân thiện và nụ cười rạng rỡ. Holding ký mỏi tay trước sự nhiệt tình của fan nhưng đến phiên 1 CĐV đưa ra chiếc áo trắng thì Holding có vẻ nghi ngờ.
Holding tỉnh táo không mắc lừa CĐV
Đơn giản bởi Arsenal từ rất lâu rồi không sử dụng áo màu trắng. Lần gần nhất họ dùng áo màu trắng đến từ mùa giải 2011/12. Do đó, Holding trước khi đặt bút đã tỉnh táo dừng tay, xoay lại áo, làm lộ ra logo đội bóng hàng xóm không đội trời chung Tottenham.
Thấy thế, chàng hậu vệ 23 tuổi đã trả bút lại cho CĐV nọ và vui vẻ tiến vào đường hầm. Hiện tại, Arsenal đã kết thúc ICC 2019 với 7 điểm sau 3 trận. Họ sẽ lên đường trở lại nước Anh để chuẩn bị cho Emirates Cup 2019. Ở giải đấu này, Arsenal sẽ đối đầu với Lyon vào lúc 21h15 ngày 28/7.
Holding tỉnh táo không ký vào áo Tottenham