Năm 2010, Carroll, khi ấy mới 21 tuổi, bị tòa án xử quản thúc vì hành vi bạo lực với người bạn gái cũ Laurie Henderson. Tòa cho phép Carroll được bảo lãnh, nhưng với một điều kiện là anh phải chuyển đến sống ở nhà của hai vợ chồng trẻ Kevin Nolan.
Nhà của Carroll và nhà Nolan đều ở Ponteland, nên tòa án Northumberland quyết định... ký gửi Carroll cho Nolan để quản thúc đàn em. Chỉ trong những ngày Newcastle có trận đấu, thì Carroll mới không phải về nhà Nolan mà thôi.
Nolan ngày ấy nói: “Vợ tôi đang ở Liverpool. Khi cô ấy về, Andy sẽ phải đi lên lầu và đọc sách. Chúng tôi có rất nhiều loại sách, trong đó có sách cho hai con của tôi”. Nolan yêu cầu Carroll phải có mặt ở nhà muộn nhất là 22 giờ 30 và đi ngủ vào lúc 23 giờ. “Chúng tôi đã quen việc giới nghiêm cho bọn trẻ, giờ tôi sẽ làm thế với Andy”, Nolan nói.
Trước khi có hành vi bạo lực với bạn gái cũ, Carroll từng ăn chơi đập phá tại một hộp đêm trong thành phố. Đang cơn say xỉn, anh mới đến căn hộ mà bạn gái cũ thuê để gây chuyện. Kevin Nolan vẫn luôn có thói quen giúp đỡ các đồng đội trẻ nên đã đứng ra bảo lãnh cho Carroll.