29 tuổi, 10 năm phục vụ đàn ông, Carolyn dễ dàng tạo được ấn tượng đẹp trong mắt doanh nhân John Radford, ông chủ của CLB Mansfield Town khi họ gặp nhau hồi năm 2011. Trúng tiếng sét ái tình, ông Radford “nhấc” người đẹp Carolyn từ Nottinghamshire về Mansfield Town rồi đôn thẳng cô lên vị trí… Giám đốc điều hành của đội bóng đang chơi ở League Two này. Ở tuổi 29, Carolyn Still chính là vị CEO chuyên nghiệp trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
Vượt qua những lời ong tiếng ve từ dư luận, Carolyn Still vẫn ngày ngày quản lý công việc một cách mượt mà, êm thấm. Tuy nhiên, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sau nửa năm trời phủ nhận mối quan hệ tình cảm với ông chủ John Radford, rốt cuộc thì Carolyn cũng thừa nhận: Đúng, tôi phải lòng ông ấy. Và một khi nàng đã thừa nhận thì làm tới luôn.
Bây giờ, không còn ai gọi cô là Carolyn Still nữa, mà phải gọi là bà Radford. Cô đã làm lễ thành hôn với ông chủ CLB Mansfield Town, nghiễm nhiên trở thành bà chủ của CLB. Bà Carolyn Radford bây giờ hét ra lửa, và có vẻ như quãng thời gian lâu dài gắn bó với một đội bóng cũng khiến Carolyn dần yêu bóng đá. Năm ngoái, cô vừa bị cảnh sát tống giam mất vài ngày vì nổi máu côn đồ chửi cả cầu thủ đối phương.