Cantona không phủ nhận đã tấn công tay săn ảnh đó, nhưng ông khẳng định hành động của mình là để đáp trả lại sự quấy nhiễu của anh chàng paparazzi này.
“Tôi đã trải qua khoảng 4 tiếng ở đồn cảnh sát rồi sau đó bay về Paris và cảm thấy bị phiền toái. Nhưng đó là những gì đã thuộc về quá khứ. Còn hiện tại, tôi đã làm công việc đúng với những gì New York Cosmos đã đối xử với tôi”, Cantona nhấn mạnh trước truyền thông sau khi biết anh thắng kiện 787.000 bảng.
Hiện New York Cosmos chưa đưa ra bình luận gì về công bố phải đền bù thiệt hại cho Cantona từ cơ quan pháp lý. Tuy nhiên theo giới quan sát, đội bóng của Mỹ sẽ chấp nhận thua kiện để bảo vệ hình ảnh của mình, khi nơi đây từng là điểm dừng chân của hai huyền thoại Pele và Franz Beckenbauer.
Về phía Cantona, vụ việc trên không phải lạ bởi khi còn thi đấu cho M.U, ông cũng từng gây scandal với cú đá kung-fu vào fan Crystal Palace trong trận đấu tại Selhurst Park năm 1995. Khi đó, cựu cầu thủ 52 tuổi này đã phải trả giá đắt cho hành vi bạo lực bằng án treo giò 9 tháng.