Bóng Đá Plus trên MXH

Bồ và con trai Maradona bị dọa giết
HẠNH NGUYỄN • 09:10 ngày 25/08/2014
Cú sốc nặng cho Diego Maradona: cô bồ Veronica Ojeda và cậu quý tử Dieguito Fernando đang bị dọa giết. Xưa nay chỉ quen thấy Maradona vác súng bắn và dọa bắn người khác, giờ kẻ nào dám cả gan dọa cho bồ và con trai ông “xơi kẹo đồng”?
    BỐ ĐẺ CHÁY NHÀ, BỐ VỢ BỊ BẮN
    Tai họa tới tập ập xuống Maradona và người thân của ông. Vụ ngôi nhà mà thân phụ Don Diego của Cậu bé vàng bị đốt cháy cách đây gần 1 tháng còn chưa được làm sáng tỏ, giờ tới lượt bồ và con trai của huyền thoại bóng đá xứ Tango bị đe dọa tính mạng. Chẳng phải đe dọa suông. Đã có 2 phát đạn cảnh cáo ra khỏi nòng súng.

    Hai phát đạn cảnh cáo của các đối tượng đòi cho cả nhà Maradona “ăn kẹo đồng” ấy chẳng phải nhắm vu vơ. Chúng vừa găm thẳng vào hai chân ông bố vợ không chính thức Carlos Ojeda của Maradona.

    Carlos Ojeda chính là cha đẻ của Veronica Ojeda, cô bồ hợp lại tan, tan lại hợp đã sinh cho Maradona cậu quý tử Dieguito Fernando. Trong số những người đẹp từng qua tay Maradona những năm gần đây, chỉ Veronica được ông Don Diego duyệt làm dâu. Don Diego coi Carlos như ông thông gia với mình cho dù Maradona và Veronica chưa hề có thủ tục cưới xin gì. Nói Carlos như bố vợ không chính thức của Maradona là vì thế. 

    Rocio bị tình nghi đốt nhà ông Don Diego

    Trở lại chuyện Carlos bị bắn, vụ tấn công xảy ra tối thứ Bảy vừa qua. Người đàn ông 68 tuổi này đang chạy xe trên cây cầu Noria ở phía Tây Nam Buenos Aires thì bị một nhóm bịt mặt ép sát vào lề đường. Chúng đập kính xe rồi một tên nhắm thẳng bắp đùi Carlos mà bóp cò.
    Trước khi bỏ đi, chúng còn dọa Carlos: “Cẩn thận rồi sẽ đến lượt con gái và cháu ngoại ông nữa đấy!”.

    Carlos hiện đang được điều trị tại bệnh viện Churruca ở Buenos Aires. Veronica vừa hoang mang vừa uất nghẹn khi trả lời phỏng vấn báo chí về vụ này: “Tại sao chúng nỡ đối xử với cha tôi như thế chứ? Tại sao chúng còn dọa bắn cả tôi và con trai tôi nữa? Giờ tôi chỉ mong cảnh sát mau chóng tóm cổ được bọn chúng để trả lại hai chữ bình yên cho gia đình chúng tôi”.

    Veronica đã được thân phụ Don Diego của Maradona coi như con dâu

    ĐÒN THÙ CỦA AI?
    Đòn cảnh cáo vừa rồi nhắm vào Maradona hay chỉ đơn thuần là đòn thù với Carlos? Có một chi tiết đáng lưu ý, Carlos là sỹ quan cảnh sát về hưu. Có thể ông đã gây thù chuốc oán với nhiều dân giang hồ khi còn thuộc diện “cớm” trong mắt bọn tội phạm trên xứ Tango và giờ chúng muốn trả thù ông.

    Dù vậy, giả thiết được nhiều người đặt ra nhất lúc này vẫn là Maradona bị dằn mặt. Xưa này Maradona chỉ quen vác súng bắn và dọa bắn người khác (điển hình là vụ Cậu bé vàng bắn súng hơi vào toán phóng viên chầu trực bên ngoài tư dinh của ông hồi năm 1994), chứ ai dám dọa bắn ông và người thân của ông? Vậy kẻ nào cả gan dằn mặt Maradona?

    Tình cũ Rocio Oliva bị tình nghi là thủ phạm chính

    Gần đây Maradona có xô xát với mấy tay paparazzi. Song hẳn là đám thợ săn ảnh này chưa cay cú đến mức thuê người bắn và dọa bắn người thân của Maradona. Bởi mấy tay phóng viên bị Maradona vác súng hơi ra bắn còn không thuê người bắn lại nữa là. 

    Đối tượng khả nghi số một đứng sau vụ tấn công kể trên hiện bị cho là cô bồ cũ Rocio Oliva của Cậu bé vàng. Rocio bị khoanh vùng đặc biệt như vậy do cô đang có xung đột pháp lý nghiêm trọng với Cậu bé vàng. Maradona đã dọa cho Rocio rũ tù vì tội trộm cắp. Ông tố Rocio trộm cả đống đồ quý giá của ông tại Dubai, làm ông “thiệt hại hàng trăm nghìn USD”. Mới đây Rocio đã bị cảnh sát “hỏi thăm” vì vụ này. Chính Rocio cũng bị tình nghi là kẻ đốt nhà ông Don Diego.

    Dù thế nào thì trong thời gian chờ cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ việc, Maradona cứ phải lo tìm cách bảo vệ mẹ con Veronica – Dieguito Fernando là vừa.

    Từ trước tới nay Maradona chỉ quen dọa người khác

    Hai nỗi lo, một niềm an ủi
    Trong lúc họa vô đơn chí “bố đẻ cháy nhà, bố vợ bị bắn”, Maradona được an ủi đôi chút từ cô con rơi có tên Jana của ông. Jana không đòi hỏi Maradona chu cấp bất cứ thứ gì, khi cha con họ gặp mặt nhau vào tuần trước.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội