Sau buổi tập hôm thứ Năm, khi các cầu thủ về nhà hết, các thành viên của BHL M.U còn ở lại khá lâu để bàn thêm về trận đánh lớn sắp tới. Với Mourinho và những trợ lý thì trận derby Manchester đầu tiên là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Faria, Mourinho và Ricardo Formosinho
Sau khi rời trung tâm Carrington, Mourinho dường như muốn xả hơi cho những thân cận của mình bằng cách rủ họ đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng tại trung tâm Manchester. Dễ dàng nhận ra khuôn mặt của Mourinho và trợ lý Rui Faria đã giãn ra khá nhiều trong khoảng thời gian này.
Đây sẽ là lúc yên tĩnh hiếm hoi trước khi cơn bão thực sự ghé tới Old Trafford. Mourinho biết rõ điều này khi tranh thủ thời gian và rời nhà hàng khá muộn.