Bố mẹ của Alli chia tay nhau khi anh còn là một cậu bé. Tuy nhiên, Alli không hề bị đối xử tệ bạc. Anh được bố, ông Kehinde, một doanh nhân thành đạt gốc Nigeria, đưa về Lagos sống trong dinh thự 10 phòng ngủ và được cho học ở một trường quốc tế có học phí tới 20.000 bảng/năm. Alli chỉ trở lại nước Anh khi tài năng bóng đá của cậu phát lộ và ông Kehinde tin rằng chỉ có thể trở lại Anh thì tài năng con mình mới có cơ hội được khai phá hết.
Trở lại Anh, Alli ở cùng mẹ. Sau khi gia nhập lò MK Dons ở tuổi 13, Alli mới chuyển tới nhà bạn thân sống để tiện cho việc học bóng đá. Anh vẫn về với mẹ mỗi cuối tuần. Có tin nói rằng bà Denise bị nghiện rượu nên đối xử tệ với Alli, do đó anh đã bỏ đi. Nhưng không phải. Bà Denise nói rằng chưa bao giờ làm gì sai với Alli. Lần cuối cùng gặp nhau, mà bà Denise không bao giờ biết sẽ là lần cuối, Alli còn thường nói “con rất yêu mẹ”.
Rồi Alli đột ngột thay số, đổi chỗ ở và tìm mọi cách trốn tránh gia đình. Ông Kehinde và bà Denise đã làm mọi cách để có thể tới gần Alli - mua vé vào sân, lẻn vào sân tập, thậm chí mua tour tham quan - nhưng vô ích. “Tôi không cần một xu của Alli”, ông Kehinde nói. “Tôi đủ giàu rồi. Tôi chỉ muốn nối lại tình cha con với nó mà thôi”.