Denise K, cô gái 25 tuổi mới đây đã tự nhận là con riêng của ông Mustafa Oezil, cha đẻ tiền vệ Mesut Oezil. Cô nàng thậm chí đâm đơn kiện ông Mustafa, đòi các khoản thanh toán cũng như phí nuôi dưỡng khi ông ruồng bỏ cô và mẹ đẻ của mình.
Cô thậm chí còn đưa ra bằng chứng là một bức ảnh mình ngồi trên đầu gối của ông Mustafa vào thời điểm năm 1996, nhưng người đàn ông 50 tuổi đã phủ nhận những cáo buộc về việc mình có con rơi.
Chia sẻ với tờ Bild, Denise K cho biết: "Cha tôi kết hôn với Guelizar, mẹ của Mesut Oezil thời điểm ông đã xây dựng một ngôi nhà thứ 2 với mẹ tôi, bà Monika".
Chân dung Denise K, người tự xưng là chị em cùng cha khác mẹ của Oezil
"Mẹ tôi yêu ông ấy rất nhiều. Mustafa trước đây cũng chưa bao giờ khiến tôi có cảm giác mình không được yêu mến", Denise K nói thêm.
Kể từ khi bà Monika mất vào năm 2001, Mustafa không còn đoái hoài tới Denise nữa. Hiện tại cô đang sống cùng cậu con trai Leon 5 tuổi tại Overath - Đức. Cô kết luận trong cay đắng: "Ít nhất thì cha tôi cũng nên đối xử đúng đắn và bình đẳng với cháu ngoại của ông ấy".
Hiện tại, ông Mustafa vẫn từ chối đưa ra lời bình luận. Dự kiến, vụ kiện này sẽ được đem ra xét xử vào cuối năm nay.