Theo đó, người tình cũ Rocio Oliva và cô bồ cũ tóc vàng Veronica Ojeda đã công khai tố nhau sử dụng thẻ tín dụng của Maradona sau khi ông qua đời. Thông qua luật sư cá nhân, Veronica, năm nay 43 tuổi và là mẹ của con trai Maradona, cáo buộc Rocio đã lợi dụng tình hình rối ren lúc Cậu bé vàng vừa tạ thế để tiêu xài và thanh toán rất nhiều bằng thẻ tín dụng của ông cho đến khi thẻ này bị hủy bỏ.
“Veronica tìm thấy rất nhiều thanh toán của Rocio trên thẻ tín dụng trong những ngày sau khi Maradona qua đời. Điều đáng nói là khoản tiền tiêu xài rất lớn”, một nguồn tin từ người thân của Mario Baudry, bạn trai hiện tại của Veronica, tiết lộ.
Trong khi đó, Veronica cũng trực tiếp đả kích Rocio Oliva trong một sự kiện truyền hình, cho rằng cô bồ cũ trẻ tuổi này chỉ lợi dụng Maradona để “đào mỏ”; còn bản thân cô khi chia tay đã trả hết lại tài sản, thẻ tín dụng cho Maradona.
“Khi chia tay Diego năm 2012, tôi đã trả lại 3 triệu USD cho anh ấy. Trái ngược với Rocio Oliva, cô ta giữ lại tất cả, ỉm đi chi tiêu, còn tôi đã trả lại mọi thứ”, Veronica chia sẻ thêm.
Còn nhớ vào đám tang của Maradona, Rocio đã bị gia đình Cậu bé vàng cấm tham dự. Bởi lẽ, trước đó Maradona đã yêu cầu Interpol bắt giữ cô nàng vì lấy cắp đồng hồ và đồ trang sức của ông.
Cũng chẳng vừa, Rocio công khai tuyên bố rằng chính Maradona đã tặng cô một số thẻ mà cô có quyền giữ và việc cáo buộc cô là không đúng.
“Việc đổ cho tôi đã sử dụng thẻ tín dụng sau khi Diego qua đời là một lời nói dối bẩn thỉu”, Rocio lên tiếng. Ngoài ra, Rocio cũng chế giễu việc Veronica tự nguyện trả lại tiền cho Maradona sau khi chia tay: “Việc này không giống như cô ta có 3 triệu USD tiền mặt rồi trao lại cho Diego. Đơn giản chỉ là cô ta ký giấy đảm bảo rằng cô ta không còn liên quan đến tài khoản trên thẻ tín dụng mà thôi”.
Ngoài những cô bồ cũ tố nhau loạn xạ, gia đình của Maradona, bao gồm rất nhiều đứa con rơi của ông, đang tranh giành một phần tài sản ước tính 70 triệu USD của Cậu bé vàng.