Một người tên khai sinh là Givanildo Vieira de Souza; người kia là Bruce Banner. Nhưng cả hai đều có nghệ danh là Hulk, một là cầu thủ bóng đá, người kia là diễn viên điện ảnh.
Clint 'Captain America' Dempsey
Trong thời gian ở Anh, Clint Dempsey có biệt danh “Captain America” (Đội trưởng Mỹ) vì anh là đội trưởng đội tuyển bóng đá Mỹ. Thật đơn giản.
'THORgan' Hazard
Em trai của Eden Hazard chưa đủ siêu nhiên để có mặt trong đội hình chính của Chelsea, nhưng anh chắc chắn đã có một cái tên rất hay từ bố mẹ. Có lẽ ngày nào đó Jose Mourinho sẽ được nhìn thấy những quyền năng như vị thần Bắc Âu cùng tên của cầu thủ này.
Ricky van 'Wolverineswinkel'
Norwich vừa có một người hùng mới. Anh một nửa là tay ghi bàn người Hà Lan, một nửa là Người sói với khả năng tự tái tạo xương.
Kevin 'Iron Man' Nolan
Anh có thể không có vẻ ngoài, sự giàu có và trí óc thiên tài cũng như những kẻ thù truyền kiếp như Tony Stark, nhưng đội trưởng của West Ham Kevin Nolan là một Người sắt thật sự trong lòng những người hâm mộ ở Upton Park.
Matt 'Green Lantern'
Nếu bộ phim Green Lantern (Lồng đèn xanh) có ngôi sao Ryan Reynolds là một đội bóng Anh, có lẽ họ sẽ nằm đâu đó ở giữa bảng xếp hạng Championship. Điều trùng hợp là Matt Green cùng Birmingham City kết thúc ở vị trí đó vào năm ngoái.
Zlatan 'Kick-Ass' Ibrahimovic
Nhân vật truyện tranh Kick-Ass khởi đầu là một chú nhóc ưa thích võ thuật và sau đó thành một kẻ chuyên gieo rắc kinh hoàng. Đó cũng là câu chuyện của Zlatan Ibrahimovic.
David 'Silva Surfer'
David Silva có thể không du hành qua các dải thiên hà với tốc độ ánh sáng, nhưng anh cũng khá nhanh trong vòng cấm địa đối phương.
Gareth 'Christian' Bale (Batman)
Một diễn viên người xứ Wales kiếm được hàng triệu bảng rất dễ nhầm với một kẻ chuyên đóng kịch trên sân người xứ Wales cũng kiếm được hàng triệu bảng.
'ROBIN' Van Persie
Robin van Persie là nhân vật chính ở M.U, nhưng trong truyện tranh, anh trở thành vai phụ cho Gareth "Christian" Bale.
Jérémie 'Spider-Man' Janot
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Khi còn ở AS Saint-Étienne năm 2005, Jérémie Janot đã cho thấy anh có khiếu hài hước ra sao khi mặc bộ trang phục Người nhện ra sân trong một trận đấu gặp FC Istres. May là sau đó anh đã cởi bộ đồ ra.