Nguyên nhân là thông tin quảng cáo mà Paddy Power cho đăng tải trên tờ Evening Standard số ra hôm 7/3 vừa qua. Ngoài những dòng quảng cáo đề cập đến tỷ lệ đặt cược 1/16 (đặt 16 ăn 1) cho khả năng Solskjaer được Man United ký hợp đồng dài hạn, Paddy Power còn chèn vào đó ảnh ông thầy người Na Uy đang vỗ tay. Theo lập luận từ Erik Flagan, luật sư riêng của Solskjaer, Paddy Power đã xâm phạm nghiêm trọng việc sử dụng bản quyền hình ảnh của Solskjaer.
“Đây rõ ràng là một hành động trái phép của Paddy Power và nó là không thể chấp nhận được dù với bất kỳ lý do nào”, Flagan tuyên bố trên tờ Daily Mail, “Cá nhân tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Solskjaer”. Vẫn theo Flagan, chỉ có công ty xổ số Norsk Tipping tại Na Uy mới có quyền sử dụng hình ảnh Solskjaer cho các hoạt động quảng cáo bởi hai bên đã có hợp đồng.
Một mặt đưa ra những động thái mang tính chất “nắn gân” với Paddy Power, mặt khác luật sư Flagan đã để ngỏ cơ hội nói lời xin lỗi công khai và bồi thường với Paddy Power. Mặc dù vậy, nhà cái này vẫn kiên quyết cho rằng, họ không làm bất điều gì vi phạm pháp luật khi dùng quảng cáo có hình ảnh Solskjaer. Trước những động thái từ cả hai phía, viễn cảnh đôi bên dắt nhau ra tòa án hoàn toàn có thể xảy đến. Đương nhiên, đây là điều mà chẳng một fan nào của Man United tỏ ra thích thú, nhất là trong bối cảnh Quỷ đỏ chuẩn bị bước vào loạt trận đầy chông gai, thách thức ở giai đoạn chạy nước rút tại mùa giải năm nay.