Khó hiểu là bởi ngay từ ngày đầu tiên Real Madrid thu nhận Bale, họ đã bố trí cho anh vào học một lớp tiếng Tây Ban Nha cơ bản. Mỗi tuần Bale có 3 buổi học. Nhưng đến nay đã… 9 tháng trôi qua, 108 buổi học đã trôi qua, nhưng Bale vẫn không thể trả lời dù là một câu hỏi đơn giản nhất của các đồng đội.
Về mặt lý thuyết, 108 buổi học là đủ để Bale có thể nói những câu rất cơ bản như hỏi tên tuổi, giờ giấc, nghe được dăm ba câu giao tiếp cơ bản. Nhưng 108 buổi học của Bale đúng là như nước đổ đầu vịt. Bale vẫn không nói đầy đủ một câu tiếng TBN và ngay cả có cố thốt lên dăm ba câu, thì cũng chẳng ai hiểu anh chàng người xứ Wales này đang nói gì.
Báo chí TBN chỉ mới phát hiện ra cái sự dốt đến khó hiểu của Bale, sau khi trợ lý HLV Paul Clement nghe thấy Bale hỏi lại Pedro: “Cậu nói gì cơ Pedro” (tất nhiên là bằng tiếng Anh), trước một câu hỏi khá đơn giản và rõ ràng của Pedro. Thường thì Clement vẫn làm phiên dịch bất đắc dĩ của Bale trong cuộc sống, nhưng vẻ mặt có vẻ rất am hiểu của Bale, ông nghĩ rằng chí ít thì sau 9 tháng học tiếng, siêu sao người xứ Wales cũng phải biết dăm ba câu giao tiếp bằng tiếng bản địa.
Có ngờ đâu, ngoại trừ những lúc được Clement phiên dịch, Bale đa phần là dựa vào Luka Modric làm thông dịch viên. Trên sân, mọi hiệu lệnh của HLV đến tai Bale, hầu như đều qua Modric rỉ tai thông truyền.
Tuy nhiên, cái sự xấu hổ vì bị NHM Tây Ban Nha chê cười có lẽ cũng đã nguôi ngoai chút nào với Bale, sau khi anh được mời tham dự một hoạt động tuyên truyền bóng đá ở Indonesia và Singapore vào mùa Hè này. Ngoài ra anh cũng tham dự một sự kiện gây quỹ cho trẻ em nghèo và các phòng khám chuyên chữa bệnh cho người nghèo.
Hoạt động quảng cáo và kết hợp du lịch này mang lại cho Bale số tiền lên tới 2,5 triệu bảng. Âu cũng là chút an ủi dành cho Bale, vì anh không được tham dự VCK World Cup 2014.