SAO ANH LO TRỘM CƯỚP
Với các tuyển thủ Anh bây giờ, vấn đề không chỉ là lo giải bài toán bảo vệ khung thành đội nhà sau 2 thất bại liên tiếp trước Italia và Uruguay. Họ còn phải lo tìm giải pháp để nhà và người nhà của mình không phải nhận “bàn thua” từ phường trộm cướp.
Tiền vệ Steven Gerrard vừa nhờ trang bị thêm các biện pháp an ninh tại tư dinh của anh ở vùng Merseyside. Chàng thủ quân của Tam sư chưa quên lần “thủng lưới” cay đắng là vụ bị trộm “viếng thăm” hồi anh thi đấu xa nhà vào tháng 12/2007. Giờ anh đang ở tít Brazil xa xôi, nhà Gerrard càng dễ trở thành mồi ngon cho quân đạo chích tấn công.
Trung vệ Phil Jagielka cũng từng thấm thía kinh nghiệm bị 3 tên
cướp “xin ít đồ” ngay tại nhà mình hồi tháng 9/2009. Nên Jagielka cẩn
thận thuê vệ sỹ túc trực 24/24 quanh nhà mình trong thời gian anh cùng
Tam sư dự World Cup 2014.
Nhà Gerrard vừa nâng cấp hệ thống chống trộm
Nhà Gerrard vừa nâng cấp hệ thống chống trộm
Chuyện Gerrard và
Jagielka nâng cấp hệ thống chống trộm cướp vừa được cựu vệ sỹ Paul
Hughes của David Beckham tiết lộ trên tờ The Sun. Hughes giờ đã đứng ra
mở công ty riêng, chuyên cung cấp các dịch vụ về an ninh. Hughes cho
biết thêm rằng Wayne Rooney, Joe Hart, Phil Jones và Danny Welbeck cũng
vừa cuống cuồng lo tăng cường “hàng thủ” ở tư dinh của họ trên xứ Sương
mù.
Chẳng phải vô cớ mà dàn sao Anh sốt vó với
nỗi lo an ninh như vậy. Cựu tiền đạo Ian Wright vừa phải bỏ dở công việc
bình luận tại World Cup, tức tốc bay từ Rio de Janeiro về London sau
khi nhà anh gặp cướp. Bà xã Nancy của Wright bị bọn lưu manh kề dao vào
cổ trước khi chúng hô biến nhiều đồ đạc đáng giá trong nhà. Nước xa khó
cứu lửa gần!
Chưa kể, dàn sao Anh đang thành cái gai trong mắt rất nhiều kẻ quá khích sau khi họ thua cả 2 trận đầu ở World Cup 2014.
CASILLAS SỢ BẮT CÓC
Cũng
vì nỗi lo bị các fan quá khích “giận cá chém thớt”, mà thủ thành Iker
Casillas vừa phải gọi điện về Madrid dặn dò người nhà không đưa cậu quý
tử Martin ra ngoài chơi dịp này, vừa phải thuê vệ sỹ canh gác quanh nhà
mình. Trong đầu Casillas luôn canh cánh nỗi lo Martin có thể bị bọn bắt
cóc tống tiền tấn công.
Theo tiết lộ trên tạp
chí Grazia, ban đầu Casillas và cô bồ Sara Carbonero chỉ lo nguy cơ
Martin có thể bị bắt cóc nếu họ cho tiểu hoàng tử đáng yêu này “bám
càng” sang Brazil. Nghe cảnh báo nhiều về nguy cơ mất an ninh trên xứ
Samba, nên Casillas và Sara mới quyết định để Martin ở lại Madrid dịp
World Cup 2014. Nhưng giờ thì người gác đền của ĐT Tây Ban Nha sợ cả
kịch bản Martin có thể bị tấn công ở ngay trên quê nhà.
Casillas bị ám ảnh bởi nỗi lo Martin có thể bị bắt cóc
So với dàn bại binh bên ĐT Anh, trường hợp của Casillas còn dễ bị “ăn đòn” của fan quá khích hơn. Anh mắc những sai lầm thô thiển trong đà sa sút chung của TBN tại World Cup 2014. Khi TBN sớm bị loại chỉ sau 2 trận đầu vòng bảng, Casillas chính là một trong những nhân vật bị “ném đá” nhiều nhất.
Casillas đã phải cay đắng nhìn mành lưới TBN lần lượt bị Hà Lan và Chile xé tan tác. Chắc giờ anh chỉ mong sớm được trở về Madrid để lo giữ “lưới nhà”…
“Nước gần” cũng lo
Lo “Nước xa khó cứu lửa gần” như Gerrard đã đành. Đến Rooney được ở gần hậu phương dịp này (vợ con và người nhà của Rooney đang có mặt ở Brazil để cổ vũ anh và Tam sư) cũng lo ngay ngáy. Thấy bảo Rooney dặn dò hậu phương của anh hạn chế tối đa “đi chơi lung tung”.