Ancelotti cho biết: “Ở Real, việc các cầu thủ tiệc tùng đến 4 giờ sáng là chuyện thường. Là HLV của họ, tôi phải làm gì? Nhắc nhở họ ư? Không ăn thua, bởi trong chuyện này chỉ có BLĐ đội bóng mới có quyền quyết định có phạt họ hay không. HLV không có quyền gì cả”.
Ancelotti ngầm ám chỉ BLĐ Real, mà đặc biệt là chủ tịch Florentino Perez đã quá dung túng cho thói sinh hoạt bừa bãi của dàn sao đội nhà. Những gì Ancelotti vừa phàn nàn khác hẳn những gì ông đã phát biểu hồi còn tại vị ở Real.
Tháng 2/2015, trước việc Cristiano Ronaldo mở tiệc sinh nhật linh đình dù Real vừa bị Atletico hạ nhục 4 bàn không gỡ, Ancelotti chỉ tỏ vẻ bình thản: “Tôi không can thiệp chuyện đời tư cầu thủ. Tôi chỉ đánh giá họ qua những màn trình diễn trên sân cỏ mà thôi”. Có lẽ Ancelotti đã phải “ôm cục tức” quá lâu rồi.