Một chiến thắng trước Bình Định sẽ giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vững vàng ở ngôi đầu. Trước đối thủ yếu, đoàn quân ông Phạm Minh Đức không mấy khó khăn để giành chiến thắng với 3 bàn không gỡ. Trên sân nhà, Bình Phước cũng giành trọn 3 điểm trước An Giang sau pha lập công duy nhất của Trung Phong (63’).
Thắng lợi này giúp cho Bình Phước leo lên vị trí thứ nhì, bởi đối thủ trực tiếp là Phố Hiến đã phải nhận thất bại cay đắng trong chuyến làm khách trên sân Long An.
Phố Hiến hai lần vượt lên dẫn trước do công của Xuân Nam (50’) và Tiến Đạt (58’). Nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, tiền vệ Huỳnh Tấn Tài đã liên tiếp có 2 pha lập công ở các phút 55 và 87 để san bằng cách biệt cho Long An.
Đúng phút cuối cùng, Hoàng Anh ghi bàn thắng ấn định cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giúp cho cựu vương V.League giành trọn 3 điểm.
Niềm vui của Huế khi đánh bại Fico.TN - Ảnh: Hữu Thành
Trên sân nhà, Huế đã thắng kịch tính Fico Tây Ninh với tỷ số 4-3. Đây là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất ở vòng này. Giành trọn 3 điểm, đội bóng cố đô nhảy lên vị trí thứ ba trên BXH.
Ở nhóm cuối, Bình Định sẽ bị rút ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm nếu đội đứng chót bảng là Phù Đổng đánh bại Đắk Lắk trên sân nhà. Đoàn quân của ông Nguyễn Trung Kiên khởi đầu hết sức thuận lợi khi Sỹ Tú đưa đội nhà dẫn điểm bằng cú đánh đầu ở phút 25.
Nhưng khi hiệp 1 còn vài phút, Công Thảo (43’) tung cú sút chéo góc, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách. Chưa dừng lại ở đó, ở phút bù giờ của hiệp 1, Ê Ban lập công bằng quả vô lê khá đẹp mắt đưa Đắk Lắk vượt lên dẫn điểm.
Phù Đổng (cam) không có niềm vui trọn vẹn trên sân nhà khi thua ngược - Ảnh: Đức Cường
Chơi rất nỗ lực trong hiệp 2 nhưng Phù Đổng không khi được bàn thắng nào, đành chấp nhận cảnh trắng tay trên sân nhà và “chết chìm” ở đáy bảng.
KẾT QUẢ
HL Hà Tĩnh – Bình Định: 3-0
Huế - Fico.TN: 4-3
Bình Phước – An Giang: 1-0
Long An – Phố Hiến: 3-2
Phù Đổng – Đắk Lắk: 1-2