Hòa Bình đứng chót bảng trong khi PĐ.NB đứng đầu với chuỗi toàn thắng nên không mấy ai nghi ngờ 3 điểm sẽ thuộc về đội khách. Tuy nhiên, không biết do chủ quan hay chệch choạc về chuyên môn, PĐ.NB lại để Hòa Bình chơi chủ động hơn.
Đội đứng chót bảng nhập cuộc khá tốt bằng lối chơi tấn công tự tin, đặt khung thành của thủ môn Văn Lâm vào thế báo động. Sau một số tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, Hòa Bình cũng đã tận dụng tốt khoảng trống ở hàng thủ đội khách để thực hiện pha phối hợp trung lộ trước khi Văn Quý thoát xuống nhận quả chọc khe của đồng đội, hạ gục thủ môn Văn Lâm ở phút 24.
Bị thủng lưới nhưng đoàn quân của ông Nguyễn Việt Thắng sau đó vẫn chơi khá loạng choạng, không thể hiện được đẳng cấp của một dàn cầu thủ có trình độ vượt trội. Phải nhờ những điều chỉnh, nhắc nhở ở giờ nghỉ giữa hiệp thì PĐ.NB mới ít nhiều thể hiện được phẩm chất chuyên môn của đội đứng đầu bảng. Phút 55, Gia Hưng dễ dàng đệm bóng vào lưới ở thế cận thành sau đường chuyền của đồng đội, gỡ hòa cho đội khách.
Dù rất nỗ lực trong quãng thời gian dài còn lại sau đó nhưng đội khách không có thêm bàn thắng nào, đành chấp nhận đứt mạch toàn thắng trước đội đang đứng chót bảng. Hòa trận này, PĐ.NB bị cách đứt mạch toàn thắng. Chỉ có 1 điểm, Hoàng Đức và đồng đội đã bị đội bóng của Công Phượng là Bình Phước thu hẹp khoảng cách còn 7 điểm so với 9 điểm trước vòng 16.
Trước trận Hòa Bình - PĐ.NB là cuộc chạm trán Bà Rịa Vũng Tàu - Long An. Trước đó, Bà Rịa Vũng Tàu trải qua 3 trận liên tiếp không ghi bàn, trong lúc chuỗi trận “tịt ngòi” của Long An là 4. Vì thế, không nhiều người tin vào một trận đấu “bùng nổ” của 2 đội. Trận đấu diễn ra khá nhạt nhòa khi các pha tấn công đều rơi vào bế tắc. Vì thế, mỗi đội bỏ túi 1 điểm là phản ánh đúng cục diện trên sân. Ở trận còn lại, Đồng Nai và Trẻ TP.HCM cũng chia điểm nhau trong trận đấu không có bàn thắng nào.
Kết quả ngày 27/4
Hòa Bình – PĐ.NB: 1-1
Trẻ TP.HCM – Đồng Nai: 0-0
BRVT – Long An: 0-0