An Giang và Phố Hiến đang nổi lên như những ngựa ô của mùa giải. Vì thế, cuộc đối đầu này diễn ra hết sức sôi nổi. Lối chơi hợp lý hơn đã giúp cho An Giang dẫn trước đội chủ nhà đến 2 bàn do công của Đại Dương (19’) và Văn Lộc (24’).
Bị dồn vào thế chân tường, Phố Hiến đã vùng lên mạnh mẽ. Phút 29, Lo Martin tung cú sút ngoài vòng cấm khá điệu nghệ, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà. Tiếp tục gia tăng sức ép trong hiệp hai, Phố Hiến đã có bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 58 cũng sau một pha bẻ lòng rất điệu nghệ của Lo Martin, qua đó, giành lại 1 điểm quý giá cho đội nhà.
Cũng cần nói thêm rằng, Lo Martin là một trong những cầu thủ Việt kiều được HLV Park Hang Seo để mắt tới. Vị chiến lược gia này từng đến sân để theo dõi Lo Martin thi đấu trong quá trình tuyển quân cho ĐT Việt Nam.
Niềm vui của Lo Martin và nỗi thất vọng của An Giang. Ảnh: Đức Cường
Dẫn trước 2 bàn nhưng lại bị gỡ, các thành viên An Giang tỏ ra tiếc nuối. Nhưng trận hòa này vẫn giúp cho đội bóng miền Tây tạm thời leo lên ngôi đầu. Tuy vậy, An Giang chắc chắn sẽ mất vị trí hiện tại khi vào ngày 12/5, Bình Phước sẽ gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là trận đấu sẽ quyết định ngôi đầu chung cuộc sau vòng 6.
Phố Hiến là đội chủ nhà duy nhất không thắng trong 3 trận diễn ra chiều 11/5. Hai đội chủ nhà còn lại đều bỏ túi trọn 3 điểm. Phút 30, chủ nhà Long An bị Bình Định xuyên thủng lưới trước sau pha dứt điểm của Anh Thuận. Nhưng chỉ 2 phút sau, Hoàng Anh đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát cho Long Anh. Phải đến phút bù giờ, Văn Lộc mới ghi bàn thắng để ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.
Trên sân nhà, Đắk Lắk cũng đã giành chiến thắng khi đánh bại Xổ số kiến thiết Cần Thơ với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của đội chủ nhà đều do công của Y Thăng Êban.
Kết quả cụ thể
Đắk Lắk – XSKT.CT: 2-0
Phố Hiến – An Giang: 2-2
Long An – Bình Định: 2-1
LTĐ Ngày 12/5
16h00: Tây Ninh – Phù Đổng
17h00: HL Hà Tĩnh – Bình Phước