Katharina Amalia được coi là "bom sex" nổi tiếng ở Đức. Amalia kiếm tiền bằng cách đăng ảnh và video khỏa thân trên một trang web khiêu dâm, nơi cô nàng tóc vàng này kiếm được hơn 100.000 euro mỗi tháng. Bằng cách này, Amalia có thể “lấy ngắn nuôi dài” để hoàn thành khóa đào tạo quản trị kinh doanh về đối thoại và tiếp thị.
Cùng với đó, Katharina Amalia còn được nhắc đến nhiều với tư cách một fan cuồng của cựu sao Arsenal, Granit Xhaka. Amalia thú nhận, tiền vệ người Thụy Sỹ, Leverkusen gây ấn tượng mạnh với cô bởi sự mạnh mẽ, cá tính và nhất là không ngại bất kỳ đối thủ nào trên sân cỏ. "Granit Xhaka trông rất đàn ông, tôi thực sự thích anh ấy”, Katharina Amalia có lần đã tâm sự như vậy.
Cũng chính Katharina Amalia còn gây ồn ào khi chia sẻ về việc “đá cặp” với cánh cầu thủ chuyên nghiệp tại Đức, từ những cầu thủ hạng ba đến các ngôi sao Bundesliga. Theo Amalia, quá trình này thực ra luôn giống nhau. Amalia mô tả: “Các cầu thủ nhìn thấy ảnh của tôi, sau đó nhắn tin cho tôi và chúng tôi lên lịch hẹn hò. Chúng tôi không nói nhiều. Thực ra, mọi chuyện bắt đầu khá nhanh, chúng tôi trao đổi khoảng bốn hoặc năm câu, rồi bắt đầu 'vào việc'. Có anh chàng cẩn thận đến mức kiểm tra phòng xem có camera giấu kín hay không. Sau đó, anh ta kéo rèm lại và lấy điện thoại di động của tôi”.
Vẫn theo Katharina Amalia để duy trì đều đặn các “cuộc tình theo yêu cầu”, cô đã đầu tư 35.000 euro cho việc làm đẹp. Sau hai cuộc phẫu thuật ngực và một cuộc phẫu thuật mũi, Amalia còn trải qua ca hút mỡ. Cô gái tóc vàng này cũng tiêm môi và tiêm botox vào mặt. Nói về sở thích "chăn cầu thủ", cô nàng này cho biết: "Tôi thích những anh chàng cầu thủ giàu có và cao lớn. Tôi thích được họ mời đi chơi và sau đó hẹn hò tại một khách sạn sang trọng nào đó ở Munich. Điều quan trọng với họ là tôi giúp họ cảm thấy thoải mái trước khi tập luyện, một cách nhanh chóng và đơn giản”.
Thường thì Katharina Amalia sẽ không đặt phòng khách sạn dưới tên mình, nhằm giữ kín danh tính cho cánh cầu thủ. Amalia coi việc quan hệ với cầu thủ bóng đá là sở thích cá nhân, và cô từng rất mong có một đứa con với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp giàu có. Thậm chí, vào năm 2018, Amalia đã thúc đẩy kế hoạch của mình với người được chọn là một cầu thủ Bayern.
Trước đó, tay cầu thủ đã nhắn tin hẹn hò với cô trên Snapchat. "Lúc đó tôi nghĩ: Nếu anh ta chọn mình, mình hẳn phải là người đặc biệt. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi bay đến Munich”, Amalia kể lại. Theo lời cô, cầu thủ này cũng như các ngôi sao Bundesliga thậm chí còn không thèm quan hệ nếu không có "áo mưa" bảo hộ.
"Trong những lần gặp tiếp theo với anh ta, tôi đã cố gắng để có thai. Đó là lý do tại sao tôi chọc thủng bao cao su", cô thú nhận với trang RTL. Ý tưởng này thực tế hoàn toàn không hay chút nào, vì theo luật pháp Đức, đây cũng là hành vi phạm tội. Điều đó cũng giống như việc tháo bao cao su khi quan hệ mà không có sự cho phép của đối tác.
Chuyên gia pháp lý Arndt Kempgens giải thích: "Bạn tình của cô ta (ý chỉ Amalia) thường không đồng ý với việc chọc thủng bao cao su. Điều này có nghĩa là, theo quan điểm hình sự, về mặt pháp lý, hành vi này tương tự như hành vi lén lút (bí mật tháo bao cao su trong khi quan hệ). Hành vi này rõ ràng từ chỗ ban đầu là đồng thuận biến thành hành vi quan hệ không đồng thuận, và nó có thể bị trừng phạt theo Mục 177 của Bộ luật Hình sự Đức".
Chuyên gia Kempgens cũng nói thêm: “Theo luật dân sự, một đứa trẻ được thụ thai dù theo cách không có sự đồng thuận vẫn có quyền yêu cầu cấp dưỡng từ cả cha và mẹ. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, người ta có thể xem xét liệu người cha đó có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại từ người mẹ đã thực hiện hành vi lén lút đó hay không".