Cái tên Dwight Yorke chẳng hề xa lạ gì với số đông người hâm mộ, nhất là những fan nhiệt thành của MU. Ngay trong mùa bóng đầu tiên, Yorke đã cùng MU giành “cú ăn ba” lịch sử. Dwight Yorke từng cùng với Andy Cole tạo thành cặp tấn công khét tiếng của MU, đặc biệt trong mùa giải ăn ba vĩ đại 1998/99. Họ cùng nhau ghi 53 bàn tính trên mọi giải đấu. Không quá khi người ta ví von Dwight Yorke là một tượng đài của MU với 152 trận, 65 bàn thắng sau 4 mùa giải khoác áo Quỷ đỏ (1998-2002).
Cũng cần thấy, khởi đầu của Dwight Yorke trong 4 mùa bóng rực rỡ tại Old Trafford trên thực tế không hề dễ dàng, bởi Sir Alex Ferguson không quá xem trọng anh. Yorke chỉ là lựa chọn thứ tư ở vị trí tiền đạo, xếp sau Andy Cole, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Soolskjaer. Khi Sir Alex lần đầu tiên xếp Yorke và Cole vào đá cặp tiền đạo, thì đấy chỉ là do đã hết người.
Khốn nỗi, “Sát thủ mặt cười” (biệt danh của Dwight Yorke) cũng khiến fan ngao ngán bởi độ ăn chơi quậy phá, thậm chí thác loạn không ai bằng. Trong cuốn “Born To Score” (Sinh ra để ghi bàn - PV) do nhà xuất bản Macmillan ấn hành, Yorke từng tự hào khoe rằng, có những thời điểm chỉ trong khoảng thời gian 24 giờ đồng hồ, anh ta ngủ với tổng cộng 4 cô gái. Đó cụ thể là những bóng hồng nào?
Cựu tiền đạo người Trinidad & Tobago chia sẻ: "Cuộc sống của tôi khi đó rất thoải mái, nếu không muốn nói là có phần phóng túng. Cô gái đầu tiên tôi quên tên rồi, vì chuyện cũng đã lâu. Tôi chỉ nhớ là đêm đó tôi cùng các đồng đội đến một quán bar khá ồn ào. Như mọi khi, sau một hồi tán gẫu với đám bạn, tôi đi vòng quanh để tăm tia những cô nàng đang cô đơn trong quán bar. Tôi vờ ra làm quen và mời được một cô gái tóc nâu xinh đẹp uống vài ly wishky. Chỉ sau vài lời tán tỉnh, tôi đưa được cô nàng về nhà và chúng tôi đã có một đêm mặn nồng bên nhau. Vì chẳng có gì ràng buộc nên sáng hôm sau, cô ấy vui vẻ chia tay tôi.
Sau đêm say sưa bên người đẹp, tôi đến câu lạc bộ tập luyện và kết thúc lúc 13h00. Lúc này, tôi lại cầm máy gọi cho cô bạn gái tên Sue. Cô ấy từng đi lại với tôi và khi đó đang làm công việc văn phòng.
Tôi biết Sue được phép rời công sở lúc 15h00. Và bản thân Sue cũng nắm rõ lịch tập của tôi, nên đã thu xếp để cả hai gặp gỡ vào buổi chiều. Dù chỉ ghé qua một lúc, nhưng tôi đã kịp có một màn thăng hoa, trước khi để cô ấy đi đón con gái”,
Vẫn theo Dwight Yorke, trong khi đang nghỉ ngơi, chuông điện thoại của cựu sao MU lại reo lên. Một cuộc hẹn khác nhanh chóng được thiết lập, và lần này đối tác của Yorke là một phụ nữ có chồng. “Cô ấy đang phiền muộn vì mối quan hệ không được tốt đẹp với chồng. Khi nhận điện, tôi biết rõ những gì cô ta muốn. Và chúng tôi đã có cuộc vui kéo dài hơn một tiếng”.
Yorke thừa nhận sau cú “hat-trick” liên tiếp cùng 3 cô gái đó, anh ta cảm thấy như kiệt sức. Tuy nhiên, cựu sao MU vẫn lên đường ngay khi một cô nàng tuổi teen có tên Lynne mời anh ta đi ăn. Sau bữa ăn tối với một chút rượu vang, Yorke đã qua đêm với Lynne tại căn hộ riêng của cô. “Không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội làm như vậy đâu. Dẫu sao nó cũng là một trải nghiệm khó quên”, Yorke kể lại.
Trên thực tế, đời tư và tình trường của chân sút sinh năm 1971 chỉ thực sự được chú ý vào năm 2001, khi anh cặp kè với Katie Price, siêu mẫu ngực bự nổi tiếng xứ sương mù có nghệ danh Jordan. Cùng với đó, Yorke còn cả tá tình nhân, trong đó có Joanne Beckham, em gái cựu danh thủ David Beckham.