Đằng sau vẻ hào nhoáng từ cuộc sống thừa mứa tiền bạc vật chất, cánh sao Premier League cũng có góc khuất khó ngờ. Một trong những ví dụ sống động là việc bí mật đen tối của Yaya Toure bị gái gọi Sandra Ntonya phanh phui trên tờ The Sun, trong thời gian tiền vệ người Bờ Biển Ngà còn khoác áo Man City. Thời điểm đó, Yaya Toure đang có cuộc sống hạnh phúc với một vợ, hai con, nhưng lại dính tai tiếng vì thói hám “của lạ”.
Theo cô ả chuyên sống bằng nghề buôn hương bán phấn Sandra Ntonya, tiền vệ này bắt đầu liên lạc với cô vào tháng 11/2013, sau khi nhìn thấy những hình ảnh khêu gợi của cô trên một trang web người lớn. Nói về sự bắt đầu của mối quan hệ giữa hai người, Sandra kể lại: “Khi nhận được cuộc gọi đầu tiên, tôi đã nói với Yaya Toure rằng tôi không phục vụ, vì tôi có thể biết anh ta là người châu Phi và tôi thường không nhận khách hàng châu Phi".
Cô nàng này nói thêm: "Tuy nhiên, anh ta vẫn gọi điện cho tôi - khoảng 10 lần trong một tuần - và cầu xin tôi đừng từ chối và nói rằng anh ta sẽ đối xử tôn trọng với tôi”. Chính bởi sự đeo bám lì lợm của Yaya Toure, Sandra sau đó đã đồng ý làm “chuyện ấy” với tuyển thủ Bờ Biển Ngà tại căn hộ của cô ở Manchester.
“Anh ta rất lịch sự cởi giày ở ngoài cửa, rồi tôi pha cho anh ấy một ly cà phê sau đó anh ta đưa cho tôi 160 bảng, hơi nhiều hơn một chút. Yaya liên tục nói rằng anh ta muốn thay đổi cuộc sống của tôi tốt hơn, nhưng tôi không nói gì cả, vì biết đó là chuyện chẳng đi tới đâu.
Vẫn theo Sandra Ntonya, “gà móng đỏ” này không khỏi choáng váng khi Yaya Toure biến xe hơi thành “nhà nghỉ lưu động”. Sandra tiết lộ: “Yaya Toure giống như con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Không ít lần anh ta vồ lấy tôi, quan hệ với tôi ngay trong xe của anh ta mà không đợi tìm một bãi đáp nào. Toure hẹn đón tôi trong bãi đậu xe của siêu thị Sainsbury’s gần nhà riêng của anh ta tại vùng Wilmslow, Cheshire. Anh ta định “nhấp nhổm” trong xe luôn tại đó. Nhưng tôi bảo xung quanh đông người, lỡ bị ai phát hiện thì nguy.
Yaya Toure liền phóng xe ra một con đường ven đô, không có đèn đường. Rồi chúng tôi “làm chuyện ấy” ở hàng ghế sau trên xe của anh ta. Xong việc, Toure đưa tôi 100 bảng. Tôi quá sốc với cơn khát sinh lý của anh ta nên chẳng kịp nghĩ ra việc phải đòi thêm tiền”. Sandra cho biết thêm, giá tiếp khách của cô là 140 bảng/giờ.
Đáp lại lời tố cáo từ Sandra, người đại diện cho Yaya Toure thừa nhận số điện thoại đã nhắn tin à ơi với Sandra đúng là số của ngôi sao người Bờ Biển Ngà. Nhưng người này khẳng định Yaya Toure không phải là người đi “bóc bánh trả tiền”. Mà thay vào đó, có thể một anh bạn đã mượn điện thoại và mượn xe của Toure để đi làm bậy khiến anh ta bị vạ lây.
Nhắc tới Yaya Toure, không thể nhắc tới tuyên bố như đinh đóng cột về việc sợ nhất là bị đám con gái giở trò ve vãn. “Tôi chẳng hiểu bọn họ suy nghĩ gì trong đầu. Tôi chỉ cố tìm cách chạy trốn bọn họ. Tôi đã kết hôn. Vợ tôi là đủ với tôi rồi”, cựu tiền vệ này từng nói như vậy. Nói một đằng, còn thực tế Yaya Toure lại làm một nẻo.