Bóng Đá Plus trên MXH

Alexander-Arnold: Một năm địa ngục vì 'ma nữ' cuồng dâm
07 phút trước
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Tháng 2 vừa qua, truyền thông xứ sương mù bàng hoàng khi phát hiện ra ngôi sao của Liverpool và đội tuyển Anh, Trent Alexander-Arnold, đã bị một kẻ cuồng dâm bám theo quấy rối suốt một năm qua.

    Alexander-Arnold trải qua một năm khổ sở

    Quãng thời gian đen tối

    Alexander-Arnold nổi tiếng là một cầu thủ bản lĩnh. Trên sân cỏ, anh không ngại đối đầu với bất cứ tiền đạo nào. Tuy nhiên, với những kẻ gian trong bóng tối ngoài xã hội, hậu vệ sinh năm 1998 cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn.

    Trước trận chung kết Cúp Liên đoàn vào tháng 2 vừa qua, ban lãnh đạo Liverpool mới biết tin Alexander-Arnold đã trải qua một quãng thời gian đen tối vì bị một người phụ nữ bệnh hoạn bám theo.

    Một nguồn tin nói với The Sun: "Đây là một năm địa ngục đối với Trent. Người phụ nữ này đã khủng bố anh ấy và gia đình, liên tục gửi cho những tin nhắn khiêu dâm. Ả ta còn lấy được số điện thoại của Trent và gọi không ngừng. Đỉnh điểm là ả gửi những bức thư điên cuồng, khiêu dâm đến nhà của anh ấy ở Cheshire".

    "Đây là một khoảng thời gian thực sự đáng lo ngại, và Trent đã cố gắng hết sức không để điều này ảnh hưởng đến phong độ thi đấu".

    Điều này diễn ra sau khi Alexander-Arnold gặp phải một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 10 năm 2023. Cảnh sát cho biết Trent đã may mắn thoát được tử thần khi một cột điện cao hơn 20m đã đè bẹp xe anh.

    Alexander-Arnold liên tục nhốt mình trong nhà

    Quay lại với chuyện chính. Báo cáo cũng cho biết người phụ nữ kia đã xuất hiện tại nhà của Alexander-Arnold, sân tập của Liverpool và thậm chí còn theo dõi anh đến những nhà hàng yêu thích. Tình hình đã trở nên tồi tệ đến mức Alexander-Arnold buộc phải thuê một vệ sĩ và thám tử tư để bảo vệ bản thân.

    Theo các chuyên gia an ninh, Alexander-Arnold được khuyên không nên đăng bất kỳ hoạt động nào lên mạng xã hội, và chỉ giao tiếp với các bạn bè và người thân nhất định.

    Anh cũng đã thay đổi số điện thoại di động, lắp đặt camera an ninh và hệ thống báo động. Thời điểm nước Anh biết tin, Alexander-Arnold còn đang phải điều trị chấn thương dây chằng. Việc không được gặp các đồng đội cũng như ra sân thi đấu ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần của Trent. Thật may là sau khi cảnh sát vào cuộc mạnh tay, cuộc sống của Alexander-Arnold đã bình yên trở lại.

    Dùng tình yêu chữa lành

    Việc Alexander-Arnold có thể nhanh chóng lấy lại phong độ sau giai đoạn bị theo dõi kéo dài có công sức rất lớn của người bạn gái xinh đẹp. Tháng 5 năm nay, truyền thông Anh đã phát hiện ra hậu vệ của Liverpool đã “bắt chết” Iris Law, con gái của diễn viên nổi tiếng Jude Law.

    “Cả hai đã hẹn gặp nhau để đi uống cà phê, tiếp đó cả hai đi dạo quanh khu chợ Portobello ở London”, nguồn tin thân cận từ Alexander-Arnold chia sẻ trên tờ The Sun.   

    Theo tìm hiểu, hậu vệ 26 tuổi của Liverpool gặp người đẹp kém mình 2 tuổi vào tháng trước, khi quay clip quảng cáo cho thương hiệu thời trang Guess Jeans. Cần biết, cả hai đều là đại sứ thương hiệu của hãng này. “Alexander-Arnold và Iris có cảm tình ngay lập tức. Cả hai đã trao đổi số điện thoại và bắt đầu theo dõi nhau trên Instagram. Kể từ đó họ thường xuyên nhắn tin qua WhatsApp và trở nên thân thiết với nhau. Dù mới chỉ khởi đầu song cả hai tỏ ra khá nghiêm túc và hào hứng trong mối quan hệ này”, tờ The Sun trích dẫn nhận xét từ nguồn tin thân cận của tuyển thủ Anh. 

    Alexander-Arnold và bạn gái mới

    Nói rõ thêm, Iris Law là con gái cả của tài tử Jude Law và vợ cũ Sadie Frost. Mẹ đỡ đầu của Iris là siêu mẫu Kate Moss. Ông bố Jude Law được biết đến là nam thần đào hoa bậc nhất Hollywood những năm 2000. Không chỉ để lại dấu ấn với những vai diễn xuất sắc, nam diễn viên còn gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài lịch lãm, bảnh bao. Đáng nói, bố vợ tương lai của  Alexander-Arnold từng được mệnh danh là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới, là hình mẫu lí tưởng của bao trái tim thiếu nữ thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. 

    Iris có 6 anh chị em, trong đó gồm ba anh chị em ruột, còn lại là cùng cha khác mẹ. Với Iris, cô đã tự xây dựng con đường sự nghiệp của riêng mình với tư cách là người mẫu và diễn viên. Iris từng được chọn làm gương mặt đại diện cho Burberry, là đại sứ sắc đẹp cho Dior và góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo của Marc Jacobs, JW Anderson và Miu Miu. Cô cũng đã xuất hiện trên sàn catwalk tại một số show thời trang hàng đầu thế giới, và gần đây đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue tại Anh. 

    Nhắc tới Iris không thể bỏ qua việc người mẫu này gây chú ý qua gu thời trang phá cách theo kiểu nổi loạn cũng như sẵn sàng cắt phăng mái tóc dài chỉ để thể hiện cá tính của mình. "Iris có cả thế giới dưới chân mình. Cô ấy tài năng nhưng cũng rất khiêm tốn dù có xuất thân nổi tiếng. Gia đình cũng luôn ủng hộ cô ấy. Alexander-Arnold rất thông minh và có ảnh hưởng ở Liverpool. Rõ ràng cả hai sinh ra là để thuộc về nhau”, bạn bè của Iris nhận xét, “Hy vọng rằng Alexander-Arnold và Iris rồi đây sẽ duy trì mối quan hệ tình cảm một cách bền chặt”. 

    Cũng cần biết, chân dài sinh năm 2000 khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trước khi được chuyên gia phòng ngự của Liverpool theo kèm sát sao, Iris từng hẹn hò ca sỹ nhạc Rap, Pa Salieu.

    Có cha mẹ và bạn trai là người nổi tiếng, Iris Law không e ngại khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cô chia sẻ trên L'Officiel Mỹ: "Tôi rèn luyện lòng biết ơn và không chăm chú về việc tôi trông như thế nào, bởi đó không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Tôi cố gắng tập trung hơn vào những gì tôi đang làm cho cuộc sống của mình hoặc người khác".

    Hà Trang • 07 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay