Khi mua Arda Turan và Aleix Vidal, Barca đã lách luật bởi họ vẫn bị cấm chuyển nhượng đến hết năm 2015. Luật cấm họ đăng ký cầu thủ mới chứ không cấm họ... mua trước rồi đăng ký sau. Thế nên Barca cứ mua, cầu thủ cứ tập và đến giữa mùa họ sẽ có 2 viện binh cực kỳ chất lượng.
Đấy là sự khôn ngoan mà những người không thích sẽ gọi là... ma giáo. Thế nên khi chủ tịch Bartomeu tuyên bố Barca không mua thêm người nữa thật ra là... nói cho sang vậy thôi. Thực tế, đội bóng xứ Catalan đã khóa sổ chuyển nhượng từ mùa Hè năm ngoái.
Ngày ấy, khi chỉ vừa phong thanh việc bị cấm chuyển nhượng, Barca đã tranh thủ mua cầu thủ dư ra để dùng dần cho tương lai. Một mặt họ đệ đơn kháng án, cố kéo dài khoảng thời gian mà hình phạt chưa có hiệu lực. Mặt khác họ gấp rút chiêu mộ những tân binh để kịp thời đăng ký cho mùa giải mới. Họ chấp nhận việc Thomas Vermaelen không có được thể lực tối ưu, chấp nhận việc Luis Suarez bị cấm hoạt động bóng đá đến tận tháng 11/2014 vì họ cần những cầu thủ này trong thời gian lâu dài.
Arda Turan phải chờ đến hết năm 2015 mới được ra sân trong mau áo CLB
Ngay cả Douglas, hậu vệ phải người Brazil, cũng đến Nou Camp trong giai đoạn mà Barca cần “chạy tân binh”. Một đặc điểm khác đáng chú ý: vì Barca phải “chạy tân binh” nên họ chủ tâm mua những cầu thủ đa năng, có đá được nhiều vị trí khác nhau. Ivan Rakitic có thể đá mọi vị trí ở trục dọc hàng tiền vệ nhờ khả năng công thủ toàn diện. Suarez có thể vừa đá trung phong vừa đá hộ công. Jeremy Mathieu thì đá được cả ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái. Tức là Barca mua một người, nhưng thực chất là như mua hai, ba người. Đấy là tâm lý “trừ hao” của những đội bóng bị cấm chuyển nhượng.
Barca có một cái may, có thể gọi là vận may lịch sử. Đó là họ sở hữu HLV Luis Enrique vào một thời điểm rất nhạy cảm như hiện nay. Enrique linh hoạt trong chiến thuật nên ông cực kỳ thích sử dụng những cầu thủ đa năng. Thành ra những tân binh được mua theo kiểu “cấp cứu” lại phát huy cực tốt vai trò của họ trong màu áo đội bóng xứ Catalan. Mathieu giải luôn bài toán trung vệ vốn ám ảnh Barca nhiều năm qua. Rakitic thay Xavi ngọt sớt còn Suarez lên xuống vô cùng nhịp nhàng và ăn ý với cả Messi lẫn Neymar. Cả hai tân binh Turan và Vidal mà Barca mang về trong mùa Hè này đều do Enrique chọn lựa. Và họ cũng là những người đa năng, tiếp tục đi theo triết lý “mua một nhưng được hai, ba”.
Barca tuyên bố khóa sổ chuyển nhượng cũng là vì họ có một bộ khung quá ổn định, chỉ cần gia giảm vài vị trí là có thể tự tin bước vào mùa bóng mới. Trái ngược hoàn toàn là đối thủ của họ trong trận giao hữu đêm nay - Man United, đội bóng đang đập đi xây lại nên cần rất nhiều tân binh.
Aleix Vidal cũng như Arda Turan cũng phải hết 2015 mới được ra sân đá chính
Sau lưng Barca vẫn còn lò đào tạo La Masia. Sự vươn lên của những Rafinha, Munir El Haddadi hay Sandro Ramirez cũng giúp Barca có một lực lượng kế thừa rất ổn. Ở mỗi vị trí bây giờ, Barca đều đảm bảo có được ít nhất 2 cầu thủ. Vấn đề duy nhất hiện tại với đội bóng xứ Catalan là ngăn cản những dự bị hạng sang như Pedro hay Adriano rời Nou Camp mà thôi.