Bóng Đá Plus trên MXH

Tường thuật NY Red Bulls 4-2 Chelsea
Quang Hoà • 22:27 ngày 22/07/2015
Dù được đánh giá cao hơn hẳn NY Red Bulls, song Chelsea lại bất ngờ sa sút khó hiểu trong hiệp 2 và phải rời sân với thất bại đau đớn 2-4.
    - Willian, Juan Cuadrado, Filipe Luis và bản hợp đồng mới của Chelsea là Radamel Falcao được cho tập trung muộn vì phải dự Copa America 2015. Tuy nhiên, theo thông tin từ tờ Independent thì 4 ngôi sao Nam Mỹ kể trên có thể sẽ hội quân với các đồng đội đúng ngày diễn ra trận gặp New York Red Bulls. Dĩ nhiên, họ sẽ chỉ dự khán trận này. 

    - Trong 3 mùa giải gần nhất, tỷ lệ cứu thua của thủ thành Asmir Begovic bên phía Chelsea lên tới 70,6%. Với kinh nghiệm lâu năm ở Premier League (bắt chính 105/114 trận Premier League gần nhất của Stoke), Begovic hứa hẹn sẽ không gặp khó khăn để tỏa sáng tại The Blues.

    - Rất nhiều tờ báo cho rằng Chelsea nhắm đến Pedro. Tuy nhiên, Mourinho đã chính thức phủ nhận thương vụ mua tiền đạo cánh của Barcelona này, đồng thời cũng bác bỏ luôn khả năng chiêu mộ những tiền đạo cánh.

    - Tour du đấu Hè này là cơ hội lớn để 2 tài năng trẻ Loftus-Cheek (ảnh) và Solanke chứng minh họ có đủ khả năng giành chỗ trong đội hình chính Chelsea hay không? Cuối mùa trước, Loftus-Cheek được trao cơ hội đá chính khá nhiều. Tuy nhiên, tiền vệ 19 tuổi này lại vừa bị Mourinho chỉ trích dữ dội ở trận giao hữu với Sydney FC tháng trước. Với Solanke, chân sút 17 tuổi này được đá đúng 17 phút ở Premier League mùa trước. Dù còn rất trẻ nhưng Solanke được đánh giá là có cơ hội thay Loic Remy.


    PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN

    - HLV Jesse Marsch (New York Red Bulls): " “Chúng tôi rất hạnh phúc vì được tiếp đón nhà vô địch Premier League Chelsea. Được so tài với họ là niềm tự hào của New York Red Bulls. Chúng tôi sẽ cho họ thấy các đội bóng Mỹ đang tiến bộ như nào”. 

    - HLV Jose Mourinho (Chelsea): “Trận này, tôi sẽ ưu tiên cho những thử nghiệm chiến thuật mới. Các cầu thủ trẻ cũng sẽ được trao nhiều cơ hội vào sân hơn. Cơ hội ra sân ở mùa tới của họ phụ thuộc vào những trận đấu như thế này”.

    THÔNG TIN
    New York Red Bulls: Có đội hình mạnh nhất. 
    Chelsea: Vắng Filipe Luis, Cuadrado, Willian và Falcao.
    New York Red Bulls thắng 3/4 trận gần nhất theo châu Á.
    8/9 trận gần nhất của New York Red Bulls có tối thiểu 3 bàn thắng.
    6/7 trận gần nhất của New York Red Bulls có tổng bàn thắng là số lẻ.
    Chelsea thua 4/6 trận gần nhất theo châu Á.
    8/12 trận gần nhất của Chelsea có tổng bàn thắng là số lẻ.
    16/20 trận gần nhất của Chelsea có ít nhất 1 bàn hiệp 1.

    ĐẶC BIỆT
    Tối đa 2 bàn: 14/20 trận gần nhất của Chelsea đều có tối đa 2 lần lưới rung. 5/8 trận sân khách gần nhất của The Blues có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng khó xuất hiện ngoại lệ.

    Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 16/20 trận gần nhất của New York Red Bulls có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. Trận này có thể sẽ lặp lại biến cố trên. Tuy nhiên, NHM nên đợi sau 15 phút đầu rồi mới đặt niềm tin.

    CON SỐ
    0. Cả 2 trận giao hữu gần nhất của Chelsea đều không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 2. 
    99. Eden Hazard đã tạo ra 99 cơ hội ghi bàn từ những tình huống bóng sống ở Premier League 2014/15, nhiều nhất giải đấu.
    175. Đội trưởng John Terry chưa bao giờ bị thay ra trong 175 trận ở Premier League dưới triều đại Jose Mourinho. Trong 175 trận đó, Terry chơi đủ 90 phút ở 174 trận và 1 trận phải nhận thẻ đỏ. 

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


    DỰ ĐOÁN: 0-2 
    6h00': Các cầu thủ Chelsea đã tới SVĐ  Red Bull Arena để chuẩn bị so tài với đội chủ nhà.

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

    6h10': Áo của tân binh Falcao đã có mặt trong phòng thay đồ của Chelsea.

    6h15': Cập nhật đội hình ra sân
    Chelsea: Courtois; Ivanovic (c), Zouma, Cahill, Azpilicueta; Fabregas, Mikel; Moses, Oscar, Traore; Remy.
    Dự bị: Begovic, Terry, Aina, Clarke-Salter, Chalobah, Matic, Loftus-Cheek, Hazard, Diego Costa, Solanke. 
    NY Red Bulls: Reynish, Miller, McLaws, Stolz, Obekop, Ouimette, Davis, Plewa, Tsonis, Adams, Bedoya.
    Dự bị: Castano, Williams, Akinyode, Castellanos, Manoslavas, Heffron, Da Fonte, Thomas, Metzger.
    6h20': Quang cảnh bên ngoài SVĐ Red Bull Arena 40 phút trước giờ bóng lăn.


    6h26': Trung vệ Gary Cahill mới đây đã lên tiếng khuyên đồng nghiệp John Stones nên rời Everton để chuyển sang khoác áo Chelsea. Stones hiện được Chelsea quan tâm một cách đặc biệt.
    6h30': Do mới phải đá với Philadelphia Union ở US Open Cup vào tối qua nên NY Red Bulls chỉ tung ra đội hình B khi so tài cùng Chelsea. Trong danh sách của đội chủ nhà thậm chí có cả cầu thủ mới 16 tuổi Tyler Adams.
    6h35': Lúc này cầu thủ 2 đội đã vào sân để tiến hành khởi động.


    6h40': Bầu không khí trên các khán đài đang nóng dần lên theo từng phút.


    6h45': Một số CĐV Chelsea tranh thủ "tự sướng" bên ngoài SVĐ và khoe trên mạng xã hội.

    6h55': Cầu thủ 2 đội đang làm thủ tục chào hỏi đối thủ trước khi bước vào màn so tài. Hôm nay Chelsea sẽ ra quân với mộ trang phục mới.
    1': Trận đấu giữa NY Red Bulls và Chelsea đã được bắt đầu. Chelsea là đội giao bóng trước 
    3': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất cao. Tuy bị đánh giá thấp hơn Chelsea, nhưng đội chủ nhà lại không ngần ngại chơi đôi công với đối thủ tới từ nước Anh.
    5': Hai hậu vệ của Chelsea phải cố gắng hết sức mới ngăn được Marius Obekop tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần. NY Red Bulls được hưởng quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu.
    7': Victor Moses có pha đảo người rất dẻo loại bỏ một hậu vệ NY Red Bulls trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá bằng chân trái đưa bóng đến đúng vị trí của thủ thành Reynish.

    10': Traore có pha dốc bóng dũng mãnh bên cánh phải, anh đột phá vào trung lộ trước khi tung cú đá cực mạnh bằng chân trái ở sát vòng cấm đưa bóng bay vọt xà. 
    12': Các CĐV Chelsea vừa bị một phen đứng tim khi tiền vệ Sean Davis của  NY Red Bulls thực hiện cú cứa lòng rất nhanh bằng chân phải trong vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc bên trái khung thành đội khách trong gang tấc.
    16': Chelsea đang cố gắng làm giảm nhịp độ trận đấu, họ là những người kiểm soát bóng tốt hơn trong những phút vừa rồi.
    20':  Moses đang tỏ ra quá nhanh và mạnh mẽ, anh vừa khiến Sean Davis phải nhận thẻ vàng với pha phạm lỗi ngay trước mắt trọng tài.
    21': Đón quả tạt từ bên cánh trái của thủ quân Ivanovic, trung vệ Zouma bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành NY Red Bulls.
    25': VÀOOO! Red Bulls 0-1 Chelsea (Remy)
    Đón đường chuyền của tiền vệ Oscar bên cánh phải, tiền đạo Remy của Chelsea khống chế bóng rất nhanh và khéo léo, anh lừa qua một hậu vệ đội chủ nhà trước khi dứt điểm NY Red Bulls từ cự ly chừng 11m.

    31': HLV Jose Mourinho tỏ ra khá khó chịu với một cầu thủ Chelsea sử dụng điện thoại di động ở băng ghế dự bị. Dường như ông muốn tất cả các học trò của mình dành sự tập trung tối đa cho trận đấu.
    36': Các cầu thủ Chelsea đang chơi đầy ngẫu hứng, những pha phối hợp ở đẳng cấp cao của họ khiến NY Red Bulls gặp nhiều khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát bóng.

    40': Tiền vệ Moses đã chuyển từ cánh trái sang cánh phải (đảo vị trí cho Traore), anh đang chơi đầy cố gắng với mục tiêu rõ ràng là chọc thủng lưới NY Red Bulls.
    41': Remy vừa bỏ lỡ cơ hội không thể tuyệt vời hơn để hoàn tất cú đúp. Thật khó tin là từ cự ly rất gần, anh lại đệm bóng vọt xà khi phía trước chỉ là khung thành đã bỏ trống. 

    43': Thủ thành Courtois suýt nữa đã biếu không cho đội chủ nhà bàn gỡ hòa 1-1. Rất may cho Chelsea là sau khi xử lý bất cẩn và để mất bóng, anh đã kịp sửa sai khi chặn được cú đá bồi của một cầu thủ chủ nhà.
    45'+1: Hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. NY Red Bulls dù rất cố gắng song chưa thể gây được khó dễ cho Chelsea ở 45 phút đầu tiên. Việc đội chủ nhà để thua 1 bàn cho đến lúc này phản ánh đúng cục diện trận đấu.
    Sơ đồ các cú sút của Chelsea (xanh) và NY Red Bulls trong hiệp 1
    46': Hiệp 2 trận đấu đã được bắt đầu. Với những gì đã diễn ra sau 45 phút đầu tiên, Chelsea đủ khả năng khiến độ chủ nhà phải nhận thêm những bàn thua.
    48': Dù không được đăng ký thi đấu, song tiền đạo tân binh Falcao của Chelsea đang khởi động khá tịch cực ở ngoài sân. 


    51': VÀOOO! NY Red Bulls 1-1 Chelsea (Franklin Casetllanos)
    Sau đường chuyền về bất cẩn của trung vệ John Terry, Franklin Casetllanos đã băng xuống rất nhanh và ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Đây là kết quả mà rất ít người nghĩ tới. Chỉ ít giây trước đó, Terry đã gây ấn tượng khi chặn được cú sút của chính Casetllanos ngay trên vạch cầu môn.

    53': Chelsea đã có một loạt sự thay đổi người trong hiệp 2. Lúc này đội hình của họ gồm Begovic, Azpilicueta, Zouma, Terry, Ania, Matic, Loftus-Cheek, Ramires, Oscar, Hazard và Costa. Zouma, Azpilicueta và Oscar là 3 cái tên trong đội hình xuất phát được giữ lại 
    58': HLV Mourinho của Chelsea tỏ ra rất bực tức trước màn trình diễn của các học trò. Tiền vệ Hazard của đội bóng áo xanh vừa gây ấn tượng bằng pha đi bóng loại bỏ 3 cầu thủ đối phương.
    63': Tiền đạo Diego Costa của Chelsea vừa bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn liên tiếp. Sau khi đánh đầu đưa bóng dội khung thành NY Red Bulls, cầu thủ này lại băng vào rất nhanh và dứt điểm vọt xà. Quá tiếc cho Chelsea. 

    69': VÀOOO! NY Red Bulls 2-1 Chelsea (Adams)
    Đón quả treo bóng từ bên cánh phải của một đồng đội, tài năng trẻ Adams bật cao đánh đầu tung lưới Chelsea trong sự ngỡ ngàng của các hậu vệ áo xanh.

    73': VÀOOO! NY Red Bulls 3-1 Chelsea (Sean Davis)
    Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Chelsea, Sean Davis đã chọn vị trí tốt và hạ gục Begovic bằng cú dứt điểm quyết đoán làm tung nóc lưới đội khách.

    75': VÀOOO! NY Red Bulls 3-2 Chelsea (Hazard)
    Sau quả đá phạt của Oscar, tiền vệ Hazard sút bóng sệt đưa bóng xuyên qua một rừng chân trước khi làm tung lưới NY Red Bulls.

    77': VÀOOO! NY Red Bulls 4-2 Chelsea (Sean Davis)
    Ngay sau khi để Chelsea rút ngắn cách biệt, Sean Davis đã giúp đội chủ nhà tái lập khoảng cách 2 bàn bằng cú dứt điểm đầy quyết đoán.

    79': Sau đường chuyền của  Kurt Zouma có pha đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc cao khung thành đối phương, nhưng thủ môn của  NY Red Bull vẫn là người chiến thắng.
    83': Costa có cơ hội đối mặt với thủ môn của  NY Red Bulls, rất tiếc là cú đá của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành.
    88': Devon Williams suýt nữa đã nâng tỷ số lên 5-2 bằng cú đá chéo góc từ bên cánh phải. Nếu phải nhận thêm bàn thua thì đây xứng đáng được xem là một trong những thất bại cay đắng nhất của Chelsea dưới triều đại HLV Mourinho.
    90': Hiệp 2 trận đấu được đá bù thêm 3 phút.
    90+3': Trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Thật khó tin là sau khi mở được tỷ số trước và có được thế trận sáng sủa, Chelsea lại để thủng lưới liên tiếp trong hiệp 2 và phải rời sân với một thất bại với tỷ số cách biệt.

    VIDEO: New York Red Bulls 4-2 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Sơ đồ các cú sút của Chelsea (áo xanh) và NY Red Bulls

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay