Alvaro Arbeloa, đồng đội cũ của Casemiro ở Real thì nói, “tất cả sẽ không nhận ra Casemiro xuất sắc và quan trọng đến thế nào, cho đến khi anh vắng mặt”. Và Tite hoàn toàn thấm thía điều này ở trận mới nhất gặp Uruguay. Không Casemiro, Selecao không thể hoạt động trơn tru. Điều tệ hại là trong đội hình Brazil không có một sự thay thế xứng đáng.
Walace trong vai trò tương tự đã chơi rất cố gắng, thực hiện 79 trong tổng số 600 đường chuyền của Selecao, nhưng không thật sự hiệu quả. Tiền vệ 23 tuổi của Hannover không thể quán xuyến hàng tiền vệ như Casemiro đã làm, đồng thời gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công bên phía đối phương và cung cấp năng lượng cho đội nhà. Thêm nữa, Walace cũng không xây dựng được mối quan hệ đối tác gắn bó với 2 đồng đội Athur và Renato, khiến Brazil trở nên thiếu đồng bộ và bất lực để gây dựng nhịp điệu vốn có.
Theo Neymar, Walace nên được cảm thông bởi dù sao, đây mới là lần đá chính thứ 2 của tiền vệ này kể từ tháng 1/2017. Thời gian sẽ làm cho Walace tốt dần lên. Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi Tite. Ông cần sớm tìm ra giải pháp dự phòng cho Casemiro để sẵn sàng chinh phục Copa America 2019.
Mới đây Tite tiết lộ kế hoạch gọi lại Fernandinho, người đã chịu rất nhiều sức ép từ dư luận sau thất bại ở World Cup 2018. Ở trận thua Bỉ tại tứ kết, thay thế Casemiro bị treo giò, ngôi sao của Man City đã chơi rất tệ, mắc lỗi trong cả 2 bàn thua. Điều này nhắc nhở rằng, Fernandinho cũng không hẳn là giải pháp tốt. Trước đó, Rafael Carioca cũng gây thất vọng và không bao giờ được gọi lại sau 2 lần triệu tập năm 2016.
Có Casemiro, Selecao bất khả chiến bại 24 trận Casemiro đá chính, Brazil chưa một lần nhận thất bại và tỷ lệ thắng lên đến 83,3%. Điều đáng nói, Selecao đã thua 12 trận khác trong kể từ khi Casemiro ra mắt vào tháng 9/2011. |