Dù được đánh giá cao hơn Ai Cập, song Bồ Đào Nha lại bị chọc thủng lưới trước, và người ghi bàn không ai khác ngoài Mohamed Salah. Tuy nhiên, Ronaldo đã xuất sắc giải cứu nhà ĐKVĐ châu Âu bằng 2 pha lập công liên tiếp ở thời gian bù giờ, đồng thời giúp anh lọt vào Top 3 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại cho ĐTQG.
Cú đánh san bằng cách biệt đưa Ronaldo cân bằng số bàn thắng với cựu ngôi sao người Nhật Bản - Kunishige Kamamoto (80 bàn), trước khi vượt lên nhờ pha lập công thứ 2, cũng là bàn ấn định thắng lợi cho Bồ Đào Nha.
Như vậy hiện tại, Ronaldo đang đứng thứ 3 trong top những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại ở cấp đội ĐTQG, sau Ferenc Puskas (Hungary, 84 bàn) và Ali Daei (Iran, 109 bàn). Nếu như khoảng cách với Daei còn khá xa, thì CR7 hoàn toàn có thể xô đổ thành tích của huyền thoại Puskas, do anh chỉ thua kém 3 bàn.
Trận giao hữu với Hà Lan hôm 27/3 tới sẽ là cơ hội cho Ronaldo tiếp tục chinh phục cột mốc mới trong sự nghiệp. Tính tới thời điểm này của năm 2018, chủ nhân Quả bóng Vàng và The Best 2017 đã bỏ túi cả thảy 23 bàn cho Real Madrid cùng ĐT Bồ Đào Nha - một hiệu suất đáng kinh ngạc.
Bồ Đào Nha 2-1 Ai Cập |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |