Không hẹn mà gặp, Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh đều khởi đầu không ưng ý. Than Quảng Ninh mới chỉ ghi được 4 bàn thắng, có được 4 điểm, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Chân sút Diachenko đã 2 lần lập công, một thành tích không quá tệ. Tuy nhiên, người đá cặp với anh là Bisan lại thường xuyên đối mặt với chấn thương. Hà Nội T&T còn bi đát hơn khi đang nằm cuối bảng. Và một trong những nguyên nhân khiến họ chưa thi đấu ưng ý do các ngoại binh chưa đạt được phong độ đỉnh cao.
Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội T&T mới chỉ có được 2 bàn thắng do công của tiền đạo Gonzalo và tiền vệ phòng ngự Victor. Với việc hai thần công Loris Arnaud và Hoàng Vũ Samson chưa thể lên tiếng, Gonzalo đánh mất bản năng của một “sát thủ”, Hà Nội T&T ngay lập tức bị chệch đường ray. Việc các ngoại binh của Hà Nội T&T không trở thành động lực cho thành công đã được dự báo từ trước. Gánh nặng tuổi tác, chấn thương và việc bị các đối thủ bắt bài đã khiến Samson, Gonzalo luôn gặp khó trong việc tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, cầu thủ đắt giá Loris Arnaud vẫn đang trên hành trình thể hiện khả năng khiến Hà Nội T&T không có những “sát thủ” trên sân cỏ.