Bằng chứng là trong trận đấu play-off thứ nhất với Kyrgyzstan diễn ra vào tối qua (18/2), Nhật Bản đã sụp đổ hoàn toàn khi thúc thủ với tỷ số đậm 2-6. Có lẽ ngay trước giờ khai mạc, đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo không tưởng tượng được một kết cục bi đát như vậy.
Cũng phải, các đối thủ của họ trong 2 trận đấu vừa qua là ĐT futsal Việt Nam và Krgyzstan bị đánh giá thấp nhất trong 8 đội vào tứ kết. Nhưng cả 2 đều đã gieo ác mộng cho họ, nhất là trận thua đầy kịch tính trước ĐT futsal Việt Nam.
Thất vọng khi không thể đứng dậy để vớt vát danh dự, các cầu thủ Nhật Bản đã bật khóc khi tham vọng dự VCK World Cup hoàn toàn tan biết.
Người rơi nước mắt, người nghẹn ngào đến đắng họng
Thủ môn của Nhật Bản nằm vật vã trên sân...
... và không kiềm được những giọt nước mắt
Trợ lý động viên cầu thủ Kazuhiro
HLV trưởng Rodrigo an ủi học trò