Bóng Đá Plus trên MXH

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thất thủ trước Nhật Bản
Khắc Sơn • 16:16 ngày 21/09/2015
Trong trận đấu đầu tiên của mình tại giải futsal nữ vô địch châu Á 2015, trước ứng cử viên vô địch số 1 Nhật Bản, đội tuyển futsal nữ Việt Nam suýt chút nữa đã gây bất ngờ, khi chỉ chịu thua đối phương 2-4.
    * ĐT futsal nữ Việt Nam tiếp tục thắng Malaysia ở lượt về
    * ĐT futsal nữ Việt Nam gây ấn tượng khi thắng đậm Malaysia

    Trước đội tuyển Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sớm gặp khó khăn trong những phút đầu. Bóng mới lăn 5 phút, chúng ta đã để thủng lưới bàn đầu tiên. Đấy là tình huống mà hậu vệ đội tuyển futsal nữ Việt Nam để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa, và Nhật Bản được hưởng quả phạt đền.

    Từ chấm đá phạt 6m, Chikage (7) bên phía Nhật Bản thực hiện thành công, đưa đội bóng nữ xứ Phù Tang vượt lên đẫn 1-0. Cũng phải nói thêm rằng trong hiệp 1, các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn thi đấu không bình tĩnh, liên tục để mất bóng, thậm chí để mất bóng ngay trước khu cấm địa, nhiều lần tạo điều kiện cho các chân sút Nhật Bản bắn phá khung thành của thủ môn Kim Ngân.

    Bàn thua thứ 2 của chúng ta ở phút 11 đến từ một tình huống như thế. Pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ đội tuyển futsal nữ Việt Nam tạo điều kiện cho Maiko (6) của Nhật Bản đánh đầu từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0. Chưa hết, chỉ 1 phút sau, Nhật Bản có tiếp bàn thắng thứ 3. Lần này hàng thủ đội Việt Nam lại tiếp tục mắc lỗi để cho Akari thoải mái đệm bóng vào lưới trống, giúp Nhật Bản dẫn trước đến 3 bàn trong hiệp 1.

    Một loạt điều chỉnh của HLV Trương Quốc Tuấn ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp đã giúp cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam như lột xác trong hiệp 2. Cho dù chúng ta thua tiếp bàn thứ 4 ở phút 25, từ cú sút của Chikage bên phía Nhật Bản, nhưng khoảng thời gian sau đó mới kịch tính.

    Các cô gái Việt Nam bất ngờ thi đấu cực kỳ quật khởi, và đội tuyển Nhật Bản - ứng cử viên vô địch số 1 tại giải, thực sự lao đao trong nửa sau của hiệp 2. Sau nhiều nỗ lực tấn công, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có bàn thua ngắn cách biệt xuống còn 1-4 ở phút 34, do công của Nguyễn Thị Châu (7).

    Tiếp đó, ở phút 39, sau một pha phối hợp khá bài bản, lại là Nguyễn Thị Châu đánh bại thủ thành Miyuki của Nhật Bản trong pha đối mặt, gỡ 2-4 cho đoàn quân của HLV Trương Quốc Tuấn.

    Thậm chí, trong những phút cuối, đội tuyển futsal Việt Nam còn có thể ghi thêm bàn thắng, nếu như chúng ta tận dụng tốt tình huống đá phạt 10m ngay sau bàn thắng thứ 2 của mình.

    Rồi nếu pha đó thành bàn, chưa biết cục diện trong khoảng thời gian cuối trận như thế nào, vì đấy là thời điểm mà Nhật Bản đã lộ rõ vẻ lúng túng, trước sức ép quá mạnh của đội tuyển futsal nữ Việt Nam, đồng thời họ đã phạm đến lỗi thứ 6 (trong môn futsal, từ lỗi thứ 6 trở đi của mỗi hiệp, một đội bóng phải nhận những quả phạt đền 10m, sau mỗi lần tiếp tục phạm lỗi với đối phương).

    Trong trận đấu cũng thuộc bảng B diễn ra trước đó, Thái Lan đánh bại Trung Quốc 3-1. Ngày mai (22/9), đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đá trận thứ 2 tại giải futsal nữ vô địch châu Á 2015 gặp Trung Quốc vào lúc 10h30 (giờ Việt Nam).

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội