Bàn thắng
Fulham: Llorente (17', phản lưới)
Tottenham: Alli (51'), Winks (90'+3)
Do cả 2 chân sút chủ lực Harry Kane (chấn thương) và Son Heung-min (bận dự Asian Cup 2019 cùng ĐT Hàn Quốc) đều vắng mặt, tiền đạo cao lớn Fernando Llorente có lần hiếm hoi được đá chính, thậm chí anh còn chơi hết cả trận. Đáng tiếc là dù thi đấu rất năng nổ với 5 lần dứt điểm (2 cú đi trúng đích), cầu thủ người Tây Ban Nha lại không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự đối phương.
Không những thế, chính anh còn đẩy Tottenham vào tình cảnh khó khăn. Phút 17, Llorente lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà sau một tình huống đá phạt góc biếu không cho Fulham bàn thắng mở tỷ số. Sau khi phải nhận bàn thua bất ngờ, Tottenham thi đấu nỗ lực hơn và tạo ra được thế trận lấn lướt.
6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng được ghi do công của Dele Alli. Trong tình huống này, hàng thủ đội chủ nhà đã chơi không tốt khi để Alli thoải mái đánh đầu tung lưới thủ môn Rico từ cự ly gần. Mùa này Alli cùng với tiền đạo Aleksandar Mitrovic của Fulham chính là những cầu thủ ghi bàn bằng đầu nhiều nhất với cùng 4 lần lập công từ những pha không chiến.
Hưng phấn sau khi có được bàn gỡ, Tottenham tiếp tục gây sức ép dữ dội lên khung thành Fulham. Phút 60, các CĐV đội khách đã có dịp mừng hụt khi cú đá của hậu vệ trái Danny Rose đập trúng một cầu thủ Fulham đổi hướng và dội vào xà ngang.
Khi thời gian trôi dần về những phút cuối, các vị khách tỏ rõ sự sốt ruột và thậm chí sự hoang mang đã xuất hiện khi Alli buộc phải rời sân ở phút 85 vì chấn thương. May cho Tottenham là vào lúc rất nhiều người đã bắt đầu nghĩ về một kết quả hòa thì Harry Winks đã xuất hiện đúng lúc ghi bàn thắng bằng đầu giúp Spurs giành trọn 3 điểm.
Thắng trận nghẹt thở, Tottenham đã nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 4 là Chelsea lên thành 4 điểm (51 so với 47). Về phần mình, Fulham tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót với chỉ 14 điểm có được sau 23 lượt đấu.
Đội hình thi đấu
Fulham (3-4-2-1): Rico; Odoi, Le Marchand, Ream; Christie, Chambers, Seri (Cisse 80'), Bryan; Schuerrle (Kebano 72), Babel (Sessegnon 55'); Mitrovic
Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Eriksen, Winks, Rose, Lamela (Dier 79), Alli (Nkoudou 86); Llorente