Ở phút 25 trận đấu nói trên, Fred có pha để mất bóng vô duyên ngay trước vòng cấm M.U. Nhờ đó Raul Jimenez mới có cơ hội chọc khe cho Diogo Jota để cầu thủ này phá bẫy việt vị trước khi lạnh lùng hạ gục thủ thành De Gea gỡ hòa 1-1 cho Wolves.
Bình luận trên Sky Sports, Fletcher đã nói về thất bại của Quỷ đỏ như sau: "Đây đúng là trận đấu của những cơ hội. Trong khi M.U tạo ra 4 hay 5 tình huống nguy hiểm nhưng không tận dụng được thì Wolves chỉ cần 2 hoặc 3 cơ hội để kiếm trọn 3 điểm".
"Cả 2 bàn thua đều do lỗi của chính họ. Đó là lý do tại sao tôi lại thực sự thất vọng về kết quả trận đấu. Nên biết, 3 điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng với M.U vào thời điểm này".
"Muốn thu được kết quả có lợi thì các cầu thủ M.U phải chơi bóng với trái tim dũng cảm. Đáng tiếc, Fred lại mắc phải sai lầm không thể tha thứ khiến M.U đánh mất lợi thế trước khi để cho Wolves ghi tiếp bàn thứ 2. Chính bởi pha mất bóng của Fred nên sau đó các cầu thủ M.U mới đánh mất sự tự tin tạo điều kiện cho Wolves lội ngược dòng thành công".
"Trong bóng đá, bạn đơn giản là không được phép để những chuyện như vậy xảy ra. Thực ra thì không chỉ riêng Fred bị mất tinh thần mà tất cả các cầu thủ còn lại của M.U cũng đều tỏ ra căng thẳng sau khi đội nhà phải nhận bàn thua vô duyên. Đây là điều các học trò HLV Solskjaer cần phải cải thiện. Hãy nhớ rằng, khi đã là cầu thủ M.U thì bạn đừng để những chi tiết nhỏ nhặt ảnh hưởng đến cái đầu lạnh", Fletcher kết luận.