Bóng Đá Plus trên MXH

Bốc thăm FIFA Clubs World Cup 2025: Real Madrid dễ thở, Man City đụng Juventus

05:58 ngày 06/12/2024
Sau lễ bốc thăm FIFA Clubs World Cup 2025, Real Madrid và Chelsea đều rơi vào các bảng đấu thuận lợi, Man City và Juventus sẽ có màn đại chiến khi nằm chung một bảng, PSG tiếp tục đối mặt với bảng đấu đầy khó khăn.

    FIFA Clubs World Cup 2025 sẽ có nhiều cuộc đụng độ thú vị

    FIFA Clubs World Cup 2025 sẽ có nhiều cuộc đụng độ thú vị

    Lễ bốc thăm FIFA Clubs World Cup 2025 đã diễn ra với những kết quả rất thú vị. Theo đó, giải đấu 32 đội được tổ chức tại Miami vào tháng 6 năm sau sẽ chứng kiến những cuộc thư hùng đáng chờ đợi. Đầu tiên là cuộc thư hùng giữa Man City và Juventus ở bảng G.

    Man City của Pep Guardiola đến FIFA Clubs World Cup 2025 phiên bản mới với tư cách là ĐKVĐ. Ngoài đối thủ nặng ký Juventus mà cuộc chiến giữa họ chẳng khác nào một trận đấu tại Champions League, Man City sẽ chỉ phải đụng Wydad FC của Morocco và Al Ain của UAE.

    Trong khi đó, ĐKVĐ châu Âu Real Madrid lại dễ thở hơn khi rơi vào bảng H. Ngoài đối thủ trung bình yếu của lục địa già là Salzburg, Los Blancos sẽ chỉ phải đụng độ Al Hilal và Pachuca. Tuy là hai đội bóng mạnh, nhưng cả Al Hilal (vô địch Saudi Pro League mà không thua trận nào mùa giải trước) lẫn Pachuca (vô địch Bắc Mỹ) đều không phải là đối thủ xứng tầm của Real. Đáng chú ý chính là màn tái đấu giữa hai cựu ngôi sao PSG, Kylian Mbappe (Real) và Neymar (Al Hilal).

    Trong khi Inter Miami của Messi và Real của Mbappe dễ thở, thì Man City của Haaland phải đụng độ Juventus

    Trong khi Inter Miami của Messi và Real của Mbappe dễ thở, thì Man City của Haaland phải đụng độ Juventus

    Về phần mình, PSG lại gặp vô vàn khó khăn khi chung bảng với Atletico, đối thủ mà họ vừa để thua trên sân nhà ở Champions League, Botafogo - đội bóng Brazil vừa mới đăng quang ngôi vô địch Copa Libertadores lần đầu tiên trong lịch sử và chuẩn giành chức vô địch quốc nội vào cuối tuần này, và chủ nhà Seattle Sounders. ĐKVĐ Ligue 1 tỏ ra rất nghiêm tục với giải đấu này khi chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của họ thậm chí còn có mặt để tham dự lễ bốc thăm.

    Rõ ràng Inter Miami của Lionel Messi rất may mắn khi được tham gia FIFA Club World Cup 2025 và giờ họ lại có cơ hội nghiêm túc để lọt vào vòng 1/8  khi rơi vào một bảng đấu được đánh giá là khá dễ thở. Đối thủ của Messi cùng đồng đội nằm ở bảng A gồm Palmeiras, Porto và Al Ahly. Theo đó, họ tránh được tất cả các đội bóng mạnh nhất.

    PSG của Dembele toát mồ hôi hột, Messi có nhiều khả năng đi tiếp và Chelsea của Palmer cũng nằm ở bảng đấu dễ chịu

    PSG của Dembele toát mồ hôi hột, Messi có nhiều khả năng đi tiếp và Chelsea của Palmer cũng nằm ở bảng đấu dễ chịu

    Sau một vài năm gần như liên tục hỗn loạn, Chelsea đang có một đội hình chất lượng và phong độ thi đấu thăng hoa. Đây là công lao lớn của tân HLV Enzo Maresca, người đã làm tốt công việc kể từ khi Mauricio Pochettino bất ngờ bị sa thải vào cuối mùa giải trước. The Blues có cơ hội ghi dấu ấn tại FIFA Club World Cup 2025 khi chỉ đụng độ các đối thủ tầm trung gồm Flamengo, Club Leon và Esperance Sportive de Tunisie ở bảng D.

    Các bảng đấu cụ thể của Club World Cup 2025

    Bảng A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

    Bảng B: PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

    Bảng C: Bayern Munich, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

    Bảng D: Flamengo, Esperance, Chelsea, Club Leon

    Bảng E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter

    Bảng F: Fluminense, Dortmund, Ulsan Hyundai, Mamelodi Sundowns

    Bảng G: Man City, Wydad FC, Al Ain, Juventus

    Bảng H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, Salzburg.

     

    DI ĐAN • 05:58 ngày 06/12/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 06:21 ngày 06/12/2024

      Mang tiếng là bốc thăm nhưng là bốc thăm có lựa chọn! Từ năm sau nên để các đội đá với nhau, đội nào nhất thì vào đá chung kết với đội của Messi luôn đi. Tôi cũng đến quỳ với Fifa luôn! 🤣🤣🤣

      • 06:49 ngày 06/12/2024

        Ngày càng tận dụng tối đa sức lực của các cầu thủ để kiếm tiền. Nghĩ ra mọi giải đấu, mọi cuộc chơi.

      • 07:34 ngày 06/12/2024

        Ừ đá với inter miami cũng chưa vô địch được đâu phải thắng al- nassr mới vô địch nhá.

      • 08:06 ngày 06/12/2024

        t ớn tư duy ricons thật, chưa đá đã sợ messi thắng. rồi nếu thắng thật thì kêu mua nhưng nếu thua lại bảo là đáng... yên tâm đi, giải này toàn đội lực nên messi k ăn đc đâu

      • 08:39 ngày 06/12/2024

        Messi là vua đích thực nên mới được FiFa tìm đủ mọi cách lôi vào giải tham dự. Chứ trình bé 7 có muốn cũng không được. Ngày xưa thực sự mà nói là cuộc chiến giữa Messi và Bố Real. Chứ 7 chỉ có đúng 1 mùa hay ở MU.

    • 09:49 ngày 06/12/2024

      Al Nát không được tham dự thì riconcard vẫn còn cay lắm : ))

    • 07:27 ngày 06/12/2024

      Lịch thi đấu đã quá tải rồi còn đẻ ra cái giải này,FIFA giờ chủ yếu làm thương mại chứ quan tâm gì đến chuyên môn nữa,mấy đội mạnh chắc đưa đội hình 2 sang đá trải nghiệm

      • 07:54 ngày 06/12/2024

        Các cầu thủ giờ thành bò sữa cho FIFA và UEFA kiếm tiền mà, chỉ khổ các CLB phải trả lương cao, rồi nhận về những chấn thương, khủng hoảng lực lượng. Haizzz

      • 11:05 ngày 06/12/2024

        Có vẻ như bạn không hay coi bóng đá, vì cái giải này nó có từ đầu những năm 2000 rồi chứ không phải mới năm nay đâu

      • 12:31 ngày 06/12/2024

        @An Binh : Bạn mới là người không hay xem bóng đá đó. Trước đây giải chỉ có 7 đội, đá cái vèo 1 phát vào tầm tháng 12 là xong, từ năm 2025 thì mở rộng thành 32 đội, đá như World Cup trong 1 tháng mùa Hè. Vậy không phải vắt sức và hành xác cầu thủ thì là gì?

      • 16:03 ngày 06/12/2024

        @An Binh : Trước đội vô địch C1 và vô địch Nam Mỹ chỉ phải đá tối đa 2 trận từ vòng bán kết,giờ thì ăn ngủ cả tháng giời nếu vào chung kết cái giải cày tiền cho FIFA

    • 06:47 ngày 06/12/2024

      WC này cũng chỉ là kiếm tiền chứ 16 đội là vừa, bớt đi 1 trận cho cầu thủ đở mệt.

      • 08:18 ngày 06/12/2024

        các đội bớt 1 trận, nhưng giải đấu mất nửa số trận đấy

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay