Ở trận đấu giữa Bournemouth vs Man City tại tứ kết FA Cup, tiền đạo Erling Haaland đã sút hỏng phạt đền nhưng sau đó ghi bàn giúp Man City thắng ngược đội chủ nhà với tỷ số 2-1. Theo thống kê, Haaland đã chạm mốc 30 bàn cho Man City trong 3 mùa giải liên tiếp.
Đây là mùa thứ 7 liên tiếp, Man City giành quyền vào bán kết FA Cup. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Nottingham Forest, đội lọt vào bán kết FA Cup đầu tiên kể từ năm 1991 sau khi đánh bại Brighton trong loạt sút luân lưu.
Dù chiến thắng nhưng các CĐV của Man City vẫn không khỏi lo lắng khi Haaland dính chấn thương. Tiền đạo người Na Uy bị đau sau pha va chạm với hậu vệ Lewis Cook của Bournemouth ở phút 56. Trong tình huống này, Cook đè lên chân của Haaland khi tiếp đất, khiến chân sút của Man City đau đớn và nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế.
Dù đã trở lại sân, Haaland vẫn không thể thi đấu tiếp, buộc HLV Pep Guardiola phải rút anh ra nghỉ. Hiện tại, Man City chưa công bố mức độ chấn thương của tiền đạo người Na Uy. Anh sẽ tiến hành kiểm tra chuyên sâu trong ngày 31/3.
Trong buổi họp báo sau trận đấu với Bournemouth, Pep cũng từ chối nhắc đến chấn thương của Haaland. Điều này càng khiến fan Man City lo lắng.
Về phần Haaland, anh đã bị cựu tiền vệ MU là Roy Keane chỉ trích dữ dội vì bỏ lỡ phạt đền rồi còn cười. Trên sóng ITV Sport, Roy Keane không ngần ngại chỉ trích thẳng thừng tiền đạo này, gọi anh là “rất thiếu quyết tâm” và bày tỏ sự khó chịu trước cách Man City thi đấu hời hợt.
“Haaland đá hỏng phạt đền, rất thiếu quyết tâm, rồi lại bỏ lỡ cơ hội xong lại còn cười. Man City cứ đi dạo trên sân khiến tôi phát bực, không phải dấu hiệu tốt.” – Roy Keane nói.