Bóng Đá Plus trên MXH

Arteta: Người đã đến, vui đấy, nhưng rồi có lâu?
Trung Nghĩa • 10:03 ngày 02/08/2020
Mikel Arteta đã có được danh hiệu đầu tiên trên cương vị HLV của Arsenal. Vẫn còn quá sớm để ca ngợi ông sẽ là vị cứu tinh của Pháo thủ nhưng đây là một thành công rất đáng để khích lệ.

    Việc giành một chiếc cúp vô địch không thể đảm bảo thành công cho cả sự nghiệp. Hãy nhìn vào tấm gương của Tony Barton, từng giúp Aston Villa giành chức vô địch Cúp C1 năm 1982. Hay Roberto Di Matteo, người mang về danh hiệu Champions League và FA Cup cho Chelsea vào năm 2012. Cả hai người này đều đã có những khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi trong nghiệp huấn luyện để rồi trôi vào quên lãng.

    Chính vì thế, chúng ta nên tạm dừng chúc mừng Mikel Arteta. Sự nghiệp của ông sẽ được đánh gia trong nhiều năm và nhiều thập kỷ chứ không phải chỉ trong vài tháng đầu tiên. Dù sao thì ông cũng đang cho thấy dấu hiệu của một sự nghiệp thành công.

    Danh hiệu vô địch FA Cup chưa thể che dấu đi một sự thật là Arsenal vẫn đang trong quá trình cải tổ. Pháo thủ từng để thua sấp mặt trước Man City hay Brighton và thực tế là chỉ có thể kết mùa ở vị trí thứ 8 trên BXH.

    Arteta đã phần nào cho thấy bản lĩnh của một vị thuyền trưởng dù cả tuổi đời và tuổi nghề đều còn rất trẻ. Ông thẳng tay loại bỏ những cầu thủ không đóng góp nhiều như Mesut Oezil hoặc có xu hướng nổi loạn như Matteo Guendouzi.

    Arteta đã để lại dấu ấn sau vài tháng đầu dẫn dắt Arsenal

    Arteta cũng thể hiện cái chất riêng của mình khi thoát khỏi cái bóng của Pep Guardiola tại Man City. Từng nhiều năm là trợ lý của Pep nhưng Arteta không bị bó buộc phải kiểm soát bóng bằng mọi giá. Ông đã đánh bại chính ông thầy cũ ở bán kết FA Cup trong 1 trận đấu mà Arsenal chỉ kiểm soát bóng có 29%.

    Trong trận đấu với Chelsea, nhận thấy có khoảng trống giữa trung vệ lệch phải  Cesar Azpilicueta và hậu vệ cánh Reece James, Arteta đã ngay lập tức chỉ đạo để Ainsley Maitland-Niles và Kieran Tierney khai thác một cách hiệu quả.

    Phút 28, chính Tierney đã phất một đường bóng dài để Pierre-Emerick Aubameyang khoét vào khoảng trống này, buộc Azpilicueta phải phạm lỗi giúp Arsenal được hưởng phạt đền. Đó là bước ngoặt giúp Pháo thủ lội ngược dòng thành công.

    Cả Arteta (38 tuổi) và Frank Lampard (42 tuổi) đều là những HLV trẻ đầy hứa hẹn của Premier League. Nhưng nếu như Lampard được tạo nhiều điều kiện hơn và có thời gian xây dựng từ đầu mùa thì Arteta phải đi trên con đường chông gai hơn nhiều.

    Nhưng chặng đường phía trước của ông vẫn còn đầy khó khăn

    Sau những chệch choạc ban đầu, Arteta đã dần tìm ra hướng đi phù hợp cho Arsenal. Ông đã hồi sinh một Granit Xhaka tưởng như vứt đi, khiến Aubameyang phải cân nhắc quyết định chia tay và giúp David Luiz trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết.

    Kể từ khi dẫn dắt Arsenal, Arteta đã chiến thắng Covid-19, đánh bại những HLV danh tiếng từ Carlo Ancelotti, Juergen Klopp hay Pep Guardiola. Đáng chú ý, rất nhiều vị chiến lược gia tài danh như Klopp, Pep hay Mourinho cũng không thể có được danh hiệu trong mùa đầu cầm quân như Arteta.

    Arteta đã trở thành người đầu tiên vô địch FA Cup trên cả tư cách đội trưởng lẫn HLV. Ông cũng là HLV đầu tiên của Arsenal giành được 1 danh hiệu lớn ngay trong mùa đầu cầm quân kể từ George Graham mùa 1986/87.

    Và Arsenal sẽ có vé dự cúp châu Âu mùa tới, mùa thứ 25 liên tiếp. Việc vẫn phải tiếp tục chinh chiến ở Europa League à một lời nhắc nhở rằng chặng đường trở lại đỉnh cao của Arsenal vẫn còn khá dài. Nhưng bước đi đầu tiên rất đáng để khích lệ. Arsenal đã tìm thấy một lối đi có thể mang lại thành công. Quan trọng hơn, họ dường như đã tìm thấy 1 người dẫn đường phù hợp.

    XEM THÊM

    Chấm điểm chung kết FA Cup: Aubameyang và David Luiz xứng đáng được tôn vinh

    Arsenal tiếp duyên FA Cup, Aubameyang quá hay, Giroud đứt mạch vô địch

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội